‘Ngọc Vẫn Quanh Ta’: Bầu ơi thương lấy bí cùng

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


FOUNTAIN VALLEY (NV) – “Bạn sẽ không thể nào hiểu được tâm tình của những người bị khuyết tật hay gia đình của họ, nếu bạn không có người thân bị thiếu sót một phần nào đó trên cơ thể, cho dù tinh thần hay thể xác.”


  






Một số nghệ sĩ tham dự trong đêm trình diễn “Ngọc Vẫn Quanh Ta.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ông Thịnh Nguyễn, cư dân Westminster, một trong những khán giả tham dự chương trình văn nghệ mang chủ đề “Ngọc Vẫn Quanh Ta” chia sẻ với phóng viên Người Việt.


Thật vậy, trong phần phát biểu ca ngợi tài năng và tinh thần của người khuyết tật trình diễn trong “Ngọc Vẫn Quanh Ta,” Thượng Nghị Sĩ Lou Corea nói: “Họ là những người khiếm khuyết về mặt thể xác, nhưng về mặt tinh thần và tài năng, họ là những người hoàn toàn lành lặn, thậm chí tuyệt hảo hơn những người không bị khuyết tật.”


Lời phát biểu của ông Correa gây xúc động đến hơn 500 khán giả tham dự đêm nhạc, được khai mạc lúc 6:00 giờ chiều Chủ Nhật, 20 Tháng Năm, tại rạp Sai Gon Performing Arts Center, Fountain Valley, California.


“Chữ ‘Ngọc’ trong chương trình là để nói về tinh túy sáng chói đang tỏa ra thầm lặng từ những anh chị em khuyết tật đang sống khắp nơi trên thế giới,” ca nhạc sĩ Việt Dzũng chia sẻ suy nghĩ về đêm văn nghệ đặc biệt có một không hai, chương trình ca nhạc không có bất cứ “ngôi sao” nổi bật nào, nhưng vẫn tỏa sáng, ấm áp tình người.


Có người gọi đó là “mâm cỗ thịnh soạn,” thịnh soạn không phải vì có các ca sĩ hạng A, B của làng ca nhạc tham gia, mà thịnh soạn vì tính nhân bản, vì những món ăn tinh thần mà các nghệ sĩ khuyết tật mang đến; và bởi vì họ là những tài năng xuất sắc.


Xuyên suốt phần một của chương trình, người ta thấy được sự kết hợp từ nhiều mảng khác nhau, từ hài kịch, bi kịch đến đơn ca, song ca, tam ca và tứ ca. Mỗi phần biểu diễn, khán giả đều nhận ra được sự cố gắng rất nhiều của các ca sĩ. Dĩ nhiên ở đây chúng ta muốn nói đến các phần trình bày vượt trội của các anh chị em nghệ sĩ khuyết tật.


Trong số những tài năng này, cần phải kể đến thần đồng Trần Lộc với tiếng đàn piano qua tấu khúc Nocture in C#, Thùy Linh chơi vơi trong ca khúc “Lotus Child,” bài hát tặng riêng cho những thiếu nữ bị bán làm nô lệ tình dục; và Bích Ngọc đậm đà với ca khúc “Về Ðây Nghe Em.”


Trong phần đầu của chương trình, ca khúc được xem là hút hồn người nghe, tạo cảm xúc mạnh nhất, là “Cõng Mẹ Ði Chơi” của Hà Chương. Mặc dù người viết đã được Hà Chương kể cho nghe câu chuyện tại sao có ca khúc này, nhưng đến khi thật sự ngồi nghe tiếng đàn bầu tỉ tê, ảo não của anh, hòa cùng nhịp với dàn nhạc điện tử của ban nhạc Hoàng Thi Thi & Trung Nghĩa và giọng hát tràn đầy sức sống của người ca sĩ, nhạc sĩ khiếm thị ấy, tôi mới thực sự cảm phục, bởi lẽ đã có những khán giả rơi lệ vì lời nhạc, giai điệu của bài hát sâu lắng quá!









Giám đốc công ty VietLink, Trần Dũng (giữa), người mua đấu giá cây đàn guitar với giá $10,000. Bìa phải là guitarist Nguyễn Ðức Ðạt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Phần trình diễn của ca nhạc sĩ Nguyễn Ðức Ðạt với hai nhạc phẩm “Lửa Tình” và “Hotel California” mang đến cho người xem thật nhiều cảm xúc, cảm xúc vì tiếng đàn của anh điêu luyện, điệu nghệ vô cùng. Song ca với Nguyễn Ðức Ðạt là Adam Hồ, người trẻ nhiều tài năng, mà người ta gọi là “song kiếm hợp bích.”


Phần hai chương trình có sự đóng góp của các ca sĩ Ngọc Lễ-Phương Thảo, Ninh Cát Loan Châu, Thủy Tiên…


Ðiểm nhấn cuối cùng của đêm nhạc “Ngọc Vẫn Quanh Ta” là tấm lòng nhân hậu, bác ái “Bầu ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.” Những cánh tay giơ cao, sẵn sàng đón nhận từng món hàng đấu giá nhằm gây quỹ cho hội “Ngọc Trong Tim” để giúp các em khuyết tật tại Việt Nam cũng như tại nước Mỹ này, tất cả đã gieo vào lòng khán giả nhiều suy nghĩ, suy nghĩ để tìm câu trả lời tại sao “sống trong đời sống cần có một tấm lòng!”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT