Nguyễn Tiến Dũng trình làng ‘Thôi, người ở lại! Em đi’


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)
Cuốn CD số 4 “Thôi người ở lại! Em đi” sắp được chủ nhân – ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng – cho trình làng.

Sau một thời gian ấp ủ, chuẩn bị khá lâu, ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng được sự giúp đỡ của nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân, cuối cùng cũng đã hoàn tất đứa con tinh thần số 4 của anh.


Ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng và bạn đời (cô Mai, chủ nhân nhà hàng Ngự Bình). (Hình: Nguyễn Tiến Dũng cung cấp)

Nói với nhật báo Người Việt, Nguyễn Tiến Dũng cho hay: “Dù biết thời gian này ra CD mới là bất lợi vì bên ngoài nạn đĩa giả tràn lan, một cuốn CD chỉ sau khi trình làng được 1 hay 2 ngày là đã thấy ngoài chợ có bày bán hàng giả rồi… Bởi vậy, càng lúc càng thấy ít các ca sĩ thực hiện CD, thế nhưng vì CD giống như giấy phép hành nghề, để nhắc nhở khán giả sự hiện hữu của người ca sĩ trong làng âm nhạc, nên mình cũng ráng…”

Chủ đề “Thôi người ở lại! Em đi” là tựa của một ca khúc hoàn toàn mới, do nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân sáng tác cách đây không lâu.

Bài hát có nội dung kể lại chuyện tình đẹp, lãng mạn của đôi trẻ đang yêu nhau, rồi định mệnh trớ trêu, những hiểu lầm, đưa đến hờn giận, rồi chia tay, mỗi người mỗi ngả…

Ngay từ lúc vừa viết xong bài hát này, Huỳnh Nhật Tân đã cho một số anh em, bạn bè nghe thử và anh cho biết sẽ gửi cho ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng, chọn làm chủ đề cho cuốn CD số 4 của Dũng.

Nguyễn Tiến Dũng sở hữu chất giọng tenor trung, truyền cảm, ấm áp, cách chuyển tải nhẹ nhàng, đôi lúc làm người nghe cứ ngỡ anh đang trò chuyện chứ không phải là một bài nhạc đang được truyền đến tai mọi người.

Ngày xưa, lúc trước khi sang Hoa Kỳ định cư, Nguyễn Tiến Dũng là nghệ sĩ múa của một đoàn ca nhạc thành phố Sài Gòn.

Sang Mỹ, giống bao người khác, Nguyễn Tiến Dũng bắt đầu đi lại con đường đầy gian nan, trắc trở, chỉ vì cần tiền để chăm sóc cho hai đứa con trai. Nguyễn Tiến Dũng tâm tình: “Có thời gian tôi đã muốn ngừng hát một thời gian để lo kiếm tiền lo cho con cái, gia đình, nhưng rồi dường như tất cả là sự sắp xếp của Thượng Ðế, nên loay hoay, cuối cùng cũng quay về chuyện đi hát.”

“Thôi người ở lại, em đi” gồm 10 bài hát: Anh Sẽ Về, Gặp Mẹ Trong Mơ, Thôi, Người Ở Lại! Em Ði, Cho Người Tình Xa, Tình Ðầu Nghệ Sĩ, Lời Cuối Cho Cuộc Tình, Tình Yêu Xin Ðừng Ðến, Nói Với Tôi Một Lời, Một Mai Em Ði, Ngựa Ô Thương Nhớ.

Tất cả là những ca khúc chứa đầy tình cảm mượt mà, Nguyễn Tiến Dũng giống như đang kể lại chuyện tình của anh. Anh nói với chúng tôi: “Mỗi bài hát đều có đời sống riêng, mỗi ca khúc chứa đựng nỗi niềm sâu lắng, tôi chỉ là người đưa khách trên những thuyền tình, qua phía bên kia của dòng sông âm nhạc.”

Trong 10 ca khúc này, có hai nhạc phẩm được Nguyễn Tiến Dũng trình bày song ca, bài thứ nhất anh hát với ca sĩ Kim Anh (Lời Cuối Cho Cuộc Tình), một bài hát nói về tâm sự của cô gái đang yêu thắm thiết, bài nhạc là một tình khúc nhạc Hoa, lời Việt, tiết tấu vui, đặc biệt hơn nữa, chính ca khúc này đã khẳng định được giọng hát của Kim Anh.

Còn ca khúc thứ hai “Thôi, người ở lại! Em đi,” Nguyễn Tiến Dũng trình bày chung với Ngọc Thúy, bài hát này Ngọc Thúy đã thoát ra được giới hạn của làn hơi từ buồng phổi, để cùng Nguyễn Tiến Dũng chinh phục người nghe.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT