Paul McCartney chiến thắng vẻ vang tại Brooklyn

 


NEW YORK (ROLLING STONE) Có khoảng 16,000 khách hâm mộ đã đổ về trung tâm Brooklyn Barcleys chiều Thứ Bảy để tham dự buổi hòa nhạc của Paul McCartney.

Với trang phục là chiếc áo thun màu rượu đỏ và đầu hói, khán giả reo hò đón chào anh như một thần tượng.










Ca sĩ Paul McCartney. (Hình: Getty Images)


Dĩ nhiên giờ phút mọi người mong đợi là hai bài hát nổi tiếng “Hey Jude” và rất “máu lửa” trong ca khúc “Live and Let Die,” 16,000 khán giả reo hò khi bài hát nói về người tù và chàng thủy thủ được dẫn nhập rất sôi động của ban nhạc.

Trong 11 năm qua, Paul McCartney rong ruổi cùng với ban nhạc 4 người đi khắp thế gian, họ đã tạo nên hình tượng quen thuộc, nhưng đó không có nghĩa là những buổi hòa nhạc của họ trở nên nhàm chán.

Ðiều mọi người mong đợi từ nam danh ca nổi tiếng Paul McCartney là sự chuyển tải những ca khúc nhạc rock mới, chưa bao giờ trình diễn hay xuất hiện trong những sản phẩm CD hoặc MTV lần nào.

Thêm vào đó người ta thấy cứ mỗi lần trình diễn là Paul lại có những tiết mục hấp dẫn, mang lại cho khán giả nhiều sự ngạc nhiên.

Thật ra giới thưởng ngoạn cảm nhận được nhiều sự thích thú hơn là nhàm chán mỗi khi nghe Paul McCartnay đùa giỡn với những mẩu chuyện giao lưu giữa anh với khán giả phía dưới.

Mọi người vẫn còn nhớ trong một buổi hòa nhạc năm 1976, lúc đó trước khi tác phẩm “Listen To What The Man Said” được trở thành “top hit,” chàng ca sĩ Paul McCartney có nói một câu bất hủ, “Những gì tôi trao đổi với khán giả trên sân khấu là tuyệt vời đấy chứ!” và buổi hòa nhạc đó anh cùng toàn ban nhạc đã chìm đắm trong hàng loạt những tiếng vỗ tay, reo hò ái mộ không dứt.

“Listen To What The Man Said” là bài hát “top hit” của toàn ban, vậy mà trong những chuyến lưu diễn vừa qua, nhóm của anh đã không hề hát lại ca khúc ấy, và như thế bài hát đó đã được nuôi dưỡng, sống theo ban nhạc cùng tiếng hát của Paul McCartney trong suốt 37 năm dài đăng đẳng.

Ðiểm son trong tất cả các chương trình nhạc hội của Paul McCartney là dòng nhạc của nhóm Beatles được làm sống lại, điều này đã gây hứng khởi rất nhiều cho giới hâm mộ “The Beatles.”

Một bài hát khác cũng không thể không nhắc lại đó là “Your Mother Should Know,” ca khúc này đã được đánh bóng sau 46 năm, tưởng đã đi vào lãng quên và đó cũng là món quà đặc biệt mà ban tổ chức những buổi lưu diễn của ca sĩ Paul McCartney và toàn ban nhạc muốn gửi tặng đến khán giả ái mộ.

Tuổi tác của người ca sĩ là đề tài được mọi người bàn tới, người ta thắc mắc “Không biết cho đến hôm nay Paul McCartney được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” bởi vì dáng dấp đó còn trẻ trung lắm, giọng ca của anh thì khỏi nói rồi, vẫn mạnh và quá tốt khi anh chuyển tải các ca khúc.

Mọi người cứ đuổi theo những bước đi âm nhạc của anh mà không thấy chán…

Sau hai tiếng rưỡi đồng hồ trình diễn liên tục, vừa hát vừa di chuyển khắp nơi trên sân khấu, chỉ duy nhất người ta thấy được từ người ca sĩ là một chút mồ hôi rịn ra nơi trán, quả thật là “tuyệt vời trên cả tuyệt vời.” (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT