Ngành Mai
Hôm Thứ Bảy tuần qua hầu như đa số độc giả nhật báo Người Việt đã có xem qua bài “Con chủ tiệm vàng cũng nhập cuộc hát với… đờn ca ăn xin.”
Có người nói cái tên tựa hấp dẫn quá, ai lại không đọc chớ! Do vậy mà hôm nay mới có bài báo này để độc giả, thân hữu gần xa hiểu thêm về câu chuyện. Cũng đồng thời biết rõ vở hát “Kiều Nguyệt Nga” là của soạn giả nào, có từ bao giờ, được dàn dựng ở đâu.
Trưa ngày Thứ Hai vừa qua, nhà văn Ngành Mai tác giả bài báo được cô phóng viên Thiên An gọi điện thoại cho biết, đã có độc giả lên tiếng về bài báo nói trên. Đồng thời cũng cho số điện thoại của vị độc giả ấy, bởi người ta đang cần gặp người viết bài để nói gì đó…
Thế là tôi, Ngành Mai liên lạc với bà Nguyễn Kim Tập ở Santa Ana, miền Nam California, theo như yêu cầu. Và trong cuộc tiếp xúc tác giả được biết hôm Thứ Bảy có người nào đó ở Cà Mau, từng quen biết với bà Nguyễn Kim Tập. Nhân đọc báo thấy câu chuyện có liên quan đến soạn giả Ngọc Cung, tức liên quan đến gia đình của bà, và còn nói muốn biết rõ hơn mua báo coi ngay đi kẻo hết!
Liền sau đó thì bà đến báo quán mua cùng một lúc 4 tờ (gởi cho 2 người em ở San Jose và Arizona). Đọc xong bà gọi điện thoại đến tòa soạn nhật báo Người Việt và gặp cô Thiên An…
Trong cuộc tiếp xúc với Ngành Mai, bà nói rằng vô cùng xúc động khi đọc qua bài báo, bởi câu chuyện cách đây hơn nửa thế kỷ, tưởng đâu đã chìm theo dĩ vãng, phai mờ theo thời gian. Rồi giờ đây được khơi lại, hình ảnh năm xưa đã hiện về trong ký ức, giống như tìm lại được cái gì thân thương quí báu. Do bởi nhân vật Ngọc Cung là anh ruột của bà, còn ông chủ tiệm vàng Nguyễn Đạo Đức là thân sinh của 9 anh chị em (Ngọc Cung là anh thứ hai và bà thứ năm)
Bà nói thêm:
– Báo nói đúng quá! Nhưng tại sao nhà báo lại biết rõ câu chuyện này một cách rành mạch, có thể nói cho bà biết được không vậy?
Tôi trả lời, điều quan trọng là bài báo nói có đúng không, người đọc có hoan nghinh không, chớ còn do đâu tác giả là người xa lạ mà lại biết rành rẽ, thì cái đó thuộc về “bí mật nghề nghiệp” mong bà thông cảm.
Tuy vậy, tôi cũng hứa với bà là Thứ Bảy tới tôi sẽ có bài nói thêm về soạn giả Ngọc Cung. Do bởi bài báo vừa qua trọng tâm là nói về đờn ca tài tử được nhiều người ưa thích, mà Ngọc Cung là nhân vật điển hình, một người đam mê cổ nhạc một cách cuồng nhiệt. Xin mời bà đón đọc.






















































































































































