Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER(NV) – Người con gái có cặp mắt to tròn, giấu sau đôi kính mỏng, cái mũi dọc dừa xếp thẳng tắp ngay ngắn phía trên của phần miệng nhỏ nhắn… Tất cả là sự xếp đặt rất hài hòa trên khuôn mặt xinh xắn tạo cho người đối diện một cảm giác dễ chịu, nhất là khi lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp – chất giọng Mezzo Soprano –
Ca sĩ Vân Quỳnh. (Hình: Nguyen’s PMV)

Người con gái đó còn có cái tên của một loài hoa rất thơm, mùi thơm ngây ngất ập vào phòng khi bạn vừa mở cửa sổ vào buổi sáng sớm: Vân Quỳnh.
Vân là mây, Quỳnh là hoa Quỳnh thơm ngào ngạt chơi vơi trên cao giống như khi cô cất giọng “When I was young, I’d listen to the radio…” ca khúc “Yesterday Once More” được viết bởi danh ca Richard Carpenter và John Bettis do chính Carpenter hát trong đĩa “Now and Then” năm 1973, bài hát đó đang từ từ trỗi lên cùng với tiếng đàn piano réo rắt trong đêm.
Ðó chỉ là một trong nhiều ca khúc nhạc ngoại quốc mà Vân Quỳnh chuyển tải rất tài tình, điệu nghệ “Tôi có khả năng thẩm thấu một bài hát rất nhanh, hình như Thượng Ðế ban cho tôi ân sủng khả năng nghe và nhập tâm những nhạc phẩm tôi yêu thích một cách dễ dàng như khi bạn có tài nấu ăn thì một món ăn chỉ cần xem qua hay nếm thử một chút bạn vẫn có thể suy nghĩ ra món ăn ấy được chế biến như thế nào?” ca sĩ Vân Quỳnh tâm tình.
Ðịnh cư Hoa Kỳ theo gia đình từ năm 17 tuổi, bởi vậy tiếng Việt của cô bé vẫn còn sỏi lắm, chất giọng Bắc nhẹ nhàng pha Nam kỳ dịu dàng như một chút nước mắm có vặn ít chanh, bỏ ớt và đường tạo thành một hỗn hợp thơm thơm, quyến rũ đủ để bạn kiên nhẫn ngồi nghe tiếp người thiếu nữ ấy đang nói chuyện về mình.
“Tôi muốn gửi đến khán giả, fans của mình ‘message’ rằng Vân Quỳnh vẫn tiếp tục mang tiếng hát phục vụ cho khán giả” cô nói tiếp lý do thời gian qua cô vắng bóng vì cô bị “depress” từ gia đình, tình cảm, cô nói: “Tôi bị căng thẳng trong đời sống vì thời gian qua bố và chị tôi vẫn còn sống bên Việt Nam, bởi vậy trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện đi làm có ‘income’ vững chắc để tôi có đủ khả năng bảo lãnh người thân của tôi sang đây,” cô nói tiếp: “Hiện giờ tôi đang sống với mẹ tôi, còn chị tôi (Vân Khanh) đã sang đây rồi và hiện giờ đang sống ở thành phố Long Beach với gia đình của chị ấy.”
Ở một mảng khác, Vân Quỳnh tự ví mình như “cá bảy màu” cô nói: “Có một thời gian tôi giống con nít, thích màu tươi, yêu gấu bông, lúc đó chỉ mới cách đây 4 năm thôi – Rồi hồi tôi còn tuổi ‘teenager’ thì tôi giống đứa con trai ‘tom boy’ cắt tóc tém – nhìn ‘ngầu’ lắm, rất im lặng – sau đó 3 hay 4 năm tôi quay trở lại nữ tính, ốm đi và đó cũng là thời gian tôi đứng sân khấu Thúy Nga” còn bây giờ thì cô tự xác định là chững chạc, rất đằm thắm.
Vân Quỳnh cho biết cô vừa tốt nghiệp 4 năm tại Cal State University of Fullerton, và rất muốn đi học tiếp để lấy bằng master nhưng vì: “Lúc này là lúc gia đình tôi đang cần sự giúp đỡ của tôi nên tôi tạm ngừng tất cả, để đi làm.”
Trở lại chuyện đi hát, Vân Quỳnh nói: “Tôi vẫn còn may mắn được các bầu show mời tham gia các chương trình văn nghệ, ca nhạc tại địa phương cũng như ở các tiểu bang xa,” cô chia sẻ sau 10 cuốn DVD cô tham gia với Trung Tâm Thúy Nga nhờ đó tạo dựng được tên tuổi trong giới làm công tác văn nghệ.
Vân Quỳnh không ngại nói về chuyện “làm ốm,” chữ “làm ốm” của cô cốt yếu để quay trở lại với trung tâm, với sân khấu, ánh đèn thường xuyên hơn.
Vân Quỳnh cho biết phần lớn khả năng hát và đàn là do cô tự học, “tôi chỉ cần nghe một đôi lần bài hát mới, và ngồi xuống đánh lên nốt bắt đầu trên các phím đàn vậy là tôi bắt đầu bước vào bài nhạc nhẹ nhàng thôi,” tuy nhiên cô cũng từng theo học hát Opera trong trường đại học suốt ba năm liên tiếp.
Dòng nhạc Vân Quỳnh trình bày thường là slow hay slow rock, “Bởi vì chắc chắn cả hai thể loại nhạc đó giúp tôi thể hiện tình cảm cũng như chất giọng của tôi nhiều hơn.”
Tuy nhiên, “Khi đi show, nhất là những đêm nhạc để khán giả có thể khiêu vũ thì tôi phải thể hiện qua nhiều loại nhạc khác nhau như của Lady Gaga chẳng hạn,” Vân Quỳnh tâm tình cô yêu nhạc của Whisney Houston bởi vậy những bài hát như “I Will Always Love You” là những ca khúc tiêu biểu của nữ danh ca thế giới và hôm nay nếu bạn có cơ hội nghe Vân Quỳnh trình bày lại các bài hát đó bạn sẽ thấy quả thật giọng hát của người ca sĩ trẻ ấy có điều gì đó đáng được ngưỡng mộ.
“Tôi đã đi qua một cuộc tình 4 năm, bốn năm đã từng yêu, được yêu bởi vậy tôi đang thực hiện hai CD trong đó có một CD có tên gọi ‘Electric’ với CD này tôi có viết một bài lấy tựa đề là ‘For Love’ để nhớ lại chuyện tình đó, còn CD thứ hai gồm những bài nhạc trữ tình, sâu lắng, phần đông là nhạc nước ngoài do các nhạc sĩ như Lê Xuân Trường, cùng một vài nhạc sĩ khác dịch, trong đó có phần của tôi. Cả hai CD sẽ được trình làng khoảng cuối năm,” Vân Quỳnh nói về các tác phẩm CD sắp tới của cô.
“Và con tim đã vui trở lại…” Tiếng hát Vân Quỳnh cất lên nho nhỏ, “Sau một thời gian dài quanh quẩn với những muộn phiền trong đời sống tôi nghiệm ra được rằng cuối cùng âm nhạc vẫn là cứu cánh để mang tôi trở lại sự quân bình trong đời sống, bởi vậy con tim tôi đang bắt đầu vui với tình yêu mới: tình yêu âm nhạc, đơn giản thế thôi,” Vân Quỳnh cười và nói như thế.































































































































