HOLLYWOOD, California (NV) – Trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ Elle (Pháp), nữ minh tinh Angelina Jolie nói về nỗi nhớ của cô với người mẹ quá cố.
Tạp chí ‘People’ trích lời cô nói: “Tôi biết mẹ tôi đã cho tôi cuộc sống này, và tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để được bên bà. Giờ đây, tôi sẵn sàng cho đi mọi thứ để mẹ có thể ở bên tôi lúc này. Tôi rất cần bà. Tôi vẫn thường trò chuyện với mẹ trong tâm trí và cố gắng nghĩ xem bà sẽ nói gì với tôi, sẽ khuyên tôi ra sao.”
Mẹ Angelina, nữ tài tử Marcheline Bertrand, là một nhà hoạt động nhân đạo đầy nhiệt huyết, bà qua đời năm 2007 ở tuổi 56 vì căn bệnh ung thư buồng trứng. Hai mẹ con rất gần gũi, và Angelina luôn xem mẹ là tấm gương sáng của mình.
Jolie đã tìm cách lưu giữ hình ảnh của mẹ, kể cả khi cô quyết định là gương mặt đại diện cho loại nước hoa mới Guerlain, một loại nước hoa mà mẹ cô rất thích. Vào Tháng Giêng năm nay, đại diện của Guerlain đã xác nhận với People Style rằng khi trở thành gương mặt của sản phẩm, cô sẽ tặng toàn bộ tiền lương từ chiến dịch cho một trong những tổ chức từ thiện của chính mình.
Nói về vai trò của người mẹ trong việc nuôi dạy con cái, Angelina nói với Elle rằng đó là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Ðế đã ban tặng.
“Tôi sẽ dẫn dắt các con tôi bằng các ví dụ, bằng tinh thần trách nhiệm và giúp chúng có cái nhìn rộng mở hơn về thế giới. Cách tốt nhất tôi biết để nuôi dạy con là lắng nghe chúng thật kỹ. Ðó có lẽ là điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm. Chúng là những đứa trẻ bướng bỉnh, nhưng chúng vẫn là trẻ con và điều chúng cần nhất là được hướng dẫn để hiểu những khó khăn thực sự trong cuộc sống và cần được bảo vệ, yêu thương.” (VÐT)






















































































































































