HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gần một tháng sau khi hát một câu bị cho là tục tĩu tại Hà Nội, ca sĩ Jack, tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, 28 tuổi, bị Sở Văn Hóa và Thể Thao Hà Nội áp lệnh đình chỉ trình diễn chín tháng và xử phạt 55 triệu đồng ($2,090) với lý do “hát ca khúc phản cảm.”
Trước đó, trong đêm nhạc diễn ra hôm 16 Tháng Mười tại Hà Nội, Jack được nghe thấy hát câu “Fan thường kêu anh họ Lào… Lào gì cũng tôn,” mà khi nói lái, trở thành một câu tục tĩu.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Mười Một, giới chức sở nêu trên quy chụp rằng câu hát của ca sĩ Jack “có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.”
Liên quan vụ phạt vạ, công ty Dịch Vụ Giải Trí The East, đơn vị tổ chức show cho ca sĩ Jack, bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng ($1,900) với lý do “tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.”
Theo nhà chức trách, công ty này đã đưa vào chương trình một bài hát không có trong danh mục được Sở Văn Hóa và Thể Thao Hà Nội phê duyệt. Đó là bài hát do ca sĩ Jack trình bày, khiến dư luận “bất bình.”
Trước vụ này, ca sĩ Jack được biết đến sau nhiều vụ ồn ào và bê bối tình ái.
Hồi đầu tháng trước, một bản tin của báo Tuổi Trẻ cho hay, công ty J97 Promotion của ca sĩ Jack bị Sở Văn Hóa và Thể Thao ở Sài Gòn phạt 4 triệu đồng ($152) do tổ chức họp báo “không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý chấp thuận.”
Theo bản tin, ca sĩ Jack cùng mẹ ruột, tổ chức họp báo hôm 16 Tháng Bảy tại Sài Gòn để “chia sẻ về các dự án âm nhạc mới.”
Tuy vậy, phần lớn thời gian buổi họp báo lại dành để đề cập về chuyện tình ái giữa ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An, người hiện đang nuôi đứa con mà anh ta không thừa nhận.

Tên tuổi Jack gắn liền với một số ca khúc được giới trẻ yêu thích như “Hồng Nhan,” “Sóng Gió,” “Em Gì Ơi,” “Hoa Vô Sắc”…
Trước Jack, một ca sĩ nổi tiếng khác từng bị cấm trình diễn chín tháng là Đàm Vĩnh Hưng, do do đeo huy hiệu được cho là mô phỏng huy chương “Biệt Công Bội Tinh” thời VNCH trong liveshow “Ngày Em Thắp Sao Trời” tổ chức ở Sài Gòn.
Lệnh cấm này đã hết hiệu lực vào hồi Tháng Tư và ông Đàm Vĩnh Hưng đã đi trình diễn trở lại nhưng không được mời trong các chương trình truyền hình trực tiếp. (N.H.K) [kn]





















































































