Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Thể thao từ xưa đến nay luôn là một đề tài mà các nhà làm phim Hollywood ưa chuộng, trong đó bộ môn quần vợt có một sức hút đặc biệt để tạo nên những câu chuyện có nhiều điều để nói và giàu chiều sâu nội tâm.

Từ những trận “so vợt” đầy căng thẳng cho đến các ẩn dụ tâm lý được cài cắm trong từng thước phim, các phim Hollywood lấy tennis làm chủ đề thật sự đã chứng minh rằng môn thể thao này không chỉ hấp dẫn trên sân đấu mà còn là một chất liệu hay ho trong điện ảnh, và điều đó được thấy rõ nhất qua bốn tác phẩm dưới đây.
Wimbledon (2004)
“Wimbledon” phát hành vào năm 2004 là một phim tình cảm, lấy cảm hứng từ một trong giải đấu quần vợt Grand Slam danh giá trên thế giới Wimbledon, nói về câu chuyện tình giữa hai vận động viên tennis đầy cảm xúc, bên cạnh những khát khao của họ trong sự nghiệp thi đấu và cả hoài bão của thanh xuân và tuổi trẻ.
Trong phim, tài tử Paul Bettany vào vai Peter Colt, một tay vợt người Anh từng được xếp hạng thứ 11 trên thế giới nay dần bị quên lãng sau một thời gian mất phong độ. Giải Wimbledon diễn ra là giải đấu cuối cùng mà Peter tham gia trước khi chính thức giải nghệ.
Trong khi đó, minh tinh Kirsten Dunst vào vai Lizzie Bradbury, một nữ tay vợt trẻ người Mỹ đầy hoạt bát, giàu năng lượng, đem lại một làn gió mới trên sân nỉ thi đấu. Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ, Peter và Lizzie nhanh chóng rơi vào “lưới tình,” trở thành nguồn động lực để cả hai có được sự tự tin và dần thăng hoa trong các trận đấu, đem lại những trận đấu thể thao đầy kịch tính.
Sự hoạt bát và trẻ trung của Lizzie hoàn toàn đối lập với sự nghiêm nghị, lịch thiệp và hiền lành của Peter. Nhưng chính sự khác nhau đó đã tạo nên sự thú vị trong tình yêu của họ, đồng thời còn bổ trợ cho nhau trong đời sống hằng ngày và trong cả sự nghiệp.
Đặc biệt, các cảnh quay thi đấu được ghi hình trực tiếp tại sân vận động Wimbledon cổ kính ở London, Anh, đem lại sự chân thật trong việc truyền tải tinh thần thi đấu cũng như sự kịch tính trong thể thao.
Và quan trọng nhất là thông điệp đầy dễ thương mà phim mang lại cho khán giả; đó chính là niềm tin, cơ hội và cả tình yêu. Sự thay đổi trong cuộc đời mỗi người xảy ra là khi có một người xuất hiện đúng thời điểm và khơi dậy trong chúng ta những điều tốt đẹp tưởng chừng đã ngủ quên.

King Richard (2021)
Năm 2021, hãng phim Warner Bros. Pictures bắt tay với đạo diễn Zach Baylin thực hiện phim “King Richard,” xoay quanh người cha của hai tay nữ quần vợt nổi tiếng thế giới là Venus Williams và Serena Williams ngoài đời, trong giai đoạn nuôi dưỡng, chăm sóc và huấn luyện hai con gái mình trở thành những vận động viên chuyên nghiệp.
Đảm nhận vai chính Richard Williams trong phim là tài tử Will Smith. Trong thế giới thể thao, đặc biệt là ở bộ môn quần vợt, luôn là môi trường dành cho giới trung lưu trở lên, da trắng, việc Richard, một người cha da màu trưởng thành ở thành phố Compton, California đầy bạo lực và phức tạp, đấu tranh miệt mài cho một tương lai tươi sáng và đầy đủ cho con cái, đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem.
Tâm lý nhân vật Richard không hề được tô vẽ khoa trương như một người hùng bản lĩnh mà rất chân thật đến trần trụi. Ở ông có sự bảo thủ, cứng đầu và đôi lúc áp đặt, nhưng dần dần khiến khán giả phải cảm thông bằng sự diễn xuất tinh tế của Will Smith qua từng ánh mắt, lời nói cũng như thái độ im lặng khi nhận lấy sự khinh miệt chủng tộc, đi cùng với nỗi sợ thế hệ sau sẽ tiếp tục đối diện với những bất công mà mình từng trải qua.
Xuyên suốt 145 phút, “King Richard” dường như lột tả được hết sự cố gắng và quyết tâm của gia đình nhà Williams, khiến người xem có cảm giác như đang bước vào thế giới thật của Venus và Serena, nơi mà từng giọt mồ hôi rơi xuống mặt sân nỉ đều có một sức nặng to lớn.
Không chỉ vậy, phim còn đặt ra nhiều câu hỏi để khán giả tự mình trả lời, như về sự kỳ vọng của cha mẹ đặt để lên con cái, sự bóc lột tài năng tuổi trẻ và cả sự phân biệt chủng tộc trong thể thao.

Challengers (2024)
Năm 2024, đạo diễn người Ý Luca Guadagnino lấy cuộc sống ở ngoài đời và trên sân đấu của các vận động viên quần vợt làm chất liệu tạo nên phim “Challengers,” đem lại cho khán giả một trò chơi của cảm xúc, quyền lực và ham muốn.
Nếu như tác phẩm “Wimdbledon” năm nào vẽ nên một câu chuyện tình yêu đầy đẹp đẽ trên sân nỉ thì “Challengers” lại là một cuộc tình tay ba đầy rối rắm, thao túng tâm lý, thậm chí có phần khiêu khích và dục vọng giữa ba vận động viên quần vợt có tiếng trong giới tennis.
Phim không đi theo một cột mốc thời gian cụ thể nào. Mở màn là một trận đấu gay cấn trên sân Challenger Tour rồi dần ngược về quá khứ để hé lộ mối tình tay ba của ba vận động viên, rồi lại đan xen ở giai đoạn cả ba tốt nghiệp trường huấn luyện và bước vào con đường tennis chuyên nghiệp.
Với sự tham gia của ba gương mặt diễn viên tài năng và triển vọng, bao gồm Zendaya, Josh O’Connor và Mike Faist, “Challengers” sẽ đem lại cung bậc cảm xúc “lên xuống” cho khán giả như chính quả bóng tennis màu xanh được tung lên, xoáy vào không trung và chạm đất.

Battle of the Sexes (2017)
“Battle of the Sexes” là một tác phẩm tiểu sử thể thao do hai nhà làm phim Jonathan Dayton và Valerie Faris đồng đạo diễn, tái hiện lại trận đấu huyền thoại vào năm 1973 giữa hai tay vợt lừng danh thời ấy, Billie Jean King và Bobby Riggs.
Tuy nhiên, điều khiến phim đáng xem không chỉ nằm gói gọn trong một cuộc thi đấu thể thao mà nằm trong thông điệp xã hội sâu sắc về sự bình đẳng giới và sự khẳng định bản sắc cá nhân.
Trong phim, minh tinh Emma Stone vào vai Billie Jean King, một nữ quần vợt mạnh mẽ, kiên định với lý tưởng sống của mình và luôn đấu tranh với các định kiến xã hội áp đặt trên vai của người phụ nữ. Hình ảnh Billie hiện ra trong mắt người xem không chỉ xinh đẹp, cá tính, mà còn đâu đó là những thái độ, tâm tư và suy nghĩ khi đối mặt với các áp lực vô hình mà cô gặp phải, từ báo chí, truyền thông, người hâm mộ cho đến những người thân trong gia đình.
Ngược lại, nam quần vợt Bobby Riggs, do tài tử Steve Carell thủ vai, lại có một nội tâm phức tạp đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài hài hước và đôi lúc có phần ngông cuồng của mình. Đằng sau vẻ ngoài ăn chơi, thích sự chú ý và coi thường phụ nữ, bản thân Bobby đang đối diện với khủng hoảng tuổi trung niên cùng với cuộc hôn nhân đang trên bờ đổ vỡ.
Không chỉ sở hữu một kịch bản phim hay cùng với sự diễn xuất tài năng của nam nữ chính, “Battle of the Sexes” còn làm sống lại một thập niên 1970 đầy màu sắc hoa lệ, từ trang phục thi đấu cho đến trang phục hằng ngày, từ âm nhạc cho đến bối cảnh xã hội chân thật, tái hiện các cuộc đấu tranh về sự phân biệt giới tính hay sự bất bình đẳng trong thể thao qua ngôn ngữ điện ảnh giàu cảm xúc. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





















































