Friday, March 29, 2024

Little Saigon: Sau ‘Thu Hát Cho Người’ giờ đến ‘Xuân Tình Tự’

Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Tôi tổ chức đêm nhạc thính phòng với mục đích duy nhất là dành cho khán giả thật sự yêu nhạc có được không gian ấm cúng để thưởng thức âm nhạc. Tôi sẽ thiết kế một chương trình chất lượng với giá cả phải chăng để đồng hương yêu nhạc có thể đến dự.”

Đó là tâm tình của ca sĩ Song Ngân, trưởng ban tổ chức đêm nhạc thính phòng với chủ đề “Xuân Tình Tự” sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.

Cô cho biết: “Sau chương trình ‘Thu Hát Cho Người’ do tôi và thân hữu tổ chức hồi giữa Tháng Mười, năm vừa qua, nhận được rất nhiều sự tin yêu của khán giả, nên tôi và các ca nhạc sĩ quyết định tổ chức đêm nhạc thính phòng mùa Xuân để đáp lại lòng mong đợi của mọi người. Mong rằng đêm nhạc thính phòng sắp tới sẽ không phụ lòng khán giả yêu nhạc Việt vùng Little Saigon và quý đồng hương ở xa về thăm Little Saigon trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.”

Ca sĩ Song Ngân cho hay, đêm nhạc “Xuân Tình Tự” sẽ là những bài tình ca mùa Xuân với hoa mai, hoa đào chớm nở. Đặc biệt, nếu “Thu Hát Cho Người” có sự góp mặt của tám ca sĩ, thì “Xuân Tình Tự” lần này sẽ quy tụ 14 ca sĩ gồm sáu giọng hát nữ và tám giọng hát nam với đủ mọi sở trường và chất giọng khác nhau.

“Đặc biệt hơn nữa, đêm nhạc lần này có một giọng ca rất mới, không phải người Việt Nam. Đó là Francesco Sannicandro, một ca sĩ hát Opera người Ý vừa tốt nghiệp từ trường Conservatorio di Musica Niccolo Piccinni of Bari, sẽ đến để hát cho chúng ta nghe những ca khúc nổi tiếng bằng tiếng Ý như ‘O Sole Mio,’ ‘Ave Maria’…” cô cho biết.

“Một khách mời đặc biệt nữa là nhạc sĩ Ngọc Trọng, tác giả của các ca khúc ‘Buồn Vương Màu Áo,’ ‘Ân Tình Mong Manh,’ ‘Đêm Cô Đơn,’ ‘Tình Trong Dĩ Vãng’ được thu âm nhiều trong suốt thời gian qua… Và ông chính là em trai của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn,” cô nói thêm.

Đến với chương trình lần này khán giả sẽ được nghe các giọng hát thính phòng từ giọng trầm đến cao. Các ca sĩ sẽ trình bày những bài thính phòng kinh điển như “Tôi Đưa Em Sang Sông” của Nhật Ngân, “Kỷ Niệm” của Phạm Duy, “Em Ơi Hà Nội Phố” của Phú Quang… đồng thời sẽ cùng hòa quyện tiếng hát với nhau qua rất nhiều màn kết hợp công phu như song ca nam nữ đầy tình tự mùa Xuân, song ca nữ, tam ca nữ, tam ca nam, cùng với những vũ điệu ballet minh họa thật đẹp mắt của Augustina Rios và Teresa Rios.

Trong “Xuân Tình Tự” không thể thiếu giọng ca Song Ngân, cô vừa là người tổ chức chương trình, vừa là một giọng nữ từng tham gia cuộc thi hát năm 2011 do đài VNA tổ chức với bài hát “Ướt Mi,” một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cô kể: “Cố nhạc sĩ Nhật Ngân đã có lời khen cho giọng alto (giọng nữ trầm) của tôi, rằng tôi hát giọng trầm xuống rất thấp nhưng lại phát âm rõ chữ, làm người nghe liên tưởng đến giọng hát của Kim Loan hay Thiên Kim.”

Phạm Đình Ngọc, một nha sĩ trẻ có giọng hát khỏe với làn hơi mạnh, ấm áp và cách phát âm giọng Bắc thật chuẩn từng làm khán giả say sưa thưởng thức với hai bài hát “Đợi Chờ” mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ và “Hoa Tím Ngoài Sân” nhẹ nhàng như một lời tỏ tình nơi “hẻm cây điệp” của tác giả Thanh Tùng.

Chế Tùng, một giọng nam cao truyền cảm cùng với tài đi bè lả lướt trong các tiết mục song ca từng được khán giả Little Saigon biết đến qua nhiều chương trình thính phòng. Tuy là nha sĩ nhưng Chế Tùng rất yêu ca hát, luôn tôn trọng khán giả bằng cách tập luyện rất cẩn thận và có bài bản như một ca sĩ chuyên nghiệp.

Nguyễn Như Nguyên, dược sĩ có giọng hát trong trẻo, cao vút từng làm khán giả vỗ tay reo hò qua màn tam ca “Liên Khúc Anh Còn Yêu Em & Khúc Thụy Du” hát cùng Phạm Đình Ngọc và Song Ngân trong chương trình “Thu Hát Cho Người.”

Nam Trân, một giọng hát nữ soprano cao vút dường như không thể thiếu được trong các chương trình thính phòng lớn nhỏ trong vùng. Nam Trân sở hữu một giọng nữ cao thánh thót nỉ non và truyền cảm từng làm khán giả nín lặng, nhiều người rơi nước mắt khi cô cất tiếng hát “Đêm về trên bánh xe lăn, tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng…” (Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, Phạm Đình Chương).

Ái Phương và Kim Phương, hai giọng hát nữ trung đã từng tham gia nhiều chương trình thính phòng vùng Little Saigon trong những tà áo dài truyền thống và hát các bản nhạc Việt xưa. Đến với “Xuân Tình Tự” lần này, hai tiếng hát nữ này sẽ song ca nhạc phẩm “Nụ Tầm Xuân” của Phạm Duy, “Suối Tóc” của Văn Phụng…

Mạnh Quân, một giọng nam trầm ấm hết sức truyền cảm mà hầu hết khán giả của dòng nhạc thính phòng đều phải im lặng thưởng thức chỉ sau vài câu hát đầu tiên của anh. Anh hát rất tự nhiên, thoải mái, không gào thét, anh hát như không có sự cố gắng nào, như cứ… mở miệng ra thì dòng nhạc cứ tuôn theo.

Vân Khanh là một giọng hát nữ chuyên nghiệp từng góp mặt trong nhiều chương trình thính phòng lớn trong vùng và tạo được tên tuổi ở vùng Little Saigon.

Trọng Huy và Lê Minh Luân là hai khuôn mặt nghệ sĩ đến từ thung lũng hoa vàng San Jose. Tiếng hát Trọng Huy sẽ làm khán giả rung động với “Những Mùa Đông Yêu Dấu” ngay từ lần đầu thưởng thức. Còn Lê Minh Luân là nhạc sĩ guitar và hòa âm, anh từng góp mặt trong chương trình với ca sĩ Quỳnh Lan khi cô sang hát tại vùng Little Saigon những năm trước.

Ca sĩ Chế Tùng nhận hoa từ khán giả trong đêm nhạc “Thu Hát Cho Người.” (Hình: Song Ngân cung cấp)
Ca sĩ Chế Tùng nhận hoa từ khán giả trong đêm nhạc “Thu Hát Cho Người.” (Hình: Song Ngân cung cấp)

Bên cạnh những giọng hát điêu luyện là các nhạc sĩ đã có tên tuổi và được tín nhiệm cho các chương trình thính phòng lớn trong vùng. Nhạc sĩ Quốc Vũ sẽ đảm nhiệm tiếng dương cầm, Quốc Võ keyboard, Marion Deduyo với violin và Lê Minh Luân với tiếng đàn guitar. Âm Thanh sẽ do chuyên viên âm thanh Quang Tuyền phụ trách.

Anh Tuấn, xướng ngôn viên đài Little Saigon TV 57.7 sẽ góp mặt trong “Xuân Tình Tự” với vai trò MC. Anh sẽ dẫn dắt khán giả đi vào một khu vườn âm nhạc mùa Xuân với những giọng hát góp mặt trong chương trình. Đặc biệt, nếu được yêu cầu, anh có thể bất ngờ hát để khán giả thưởng thức.

Nói về đêm nhạc, ca sĩ Song Ngân cho biết: “Tôi không có chủ trương dùng văn nghệ để kiếm tiền, bởi vì tôi cũng chỉ là một người tổ chức nghiệp dư, chỉ làm văn nghệ cho vui như một thú tiêu khiển ngoài giờ làm việc chính của mình trong ngành y tế. Không riêng gì tôi, mà những ca sĩ trong chương trình cũng kiếm sống bằng nghề khác. Tuy nhiên, để khán giả yêu âm nhạc vùng Little Saigon có được một nơi thưởng thức âm nhạc trọn vẹn, nên tôi và các thân hữu đứng ra tổ chức.”

Có lẽ vì vậy mà giá vé vào cửa xem chương trình, ca sĩ Song Ngân chỉ lấy $10, “bởi vì tôi muốn mọi người yêu âm nhạc đều có thể tham dự,” cô tâm sự.

Theo cô, số tiền bán vé chưa đến một nửa số tiền túi cô phải bỏ ra để trả tiền ca sĩ, nhạc sĩ, ban nhạc, âm thanh, hội trường… “Nhưng tôi vui vì những khách mời tham gia chương trình cũng chỉ lấy giá tượng trưng, ngay cả những bạn ở xa đến diễn cũng chỉ nhận tiền đủ bằng vé máy bay mà bạn đã mua. Thật sự tôi rất cảm động, vì các bạn đến với chương trình chỉ có một tình yêu, đó là tình yêu âm nhạc,” cô chia sẻ.

Cô ước mong: “Mong rằng đêm nhạc sẽ được khán giả trong vùng ủng hộ nhiều hơn. Và nếu khán giả thương tình, xin phép lần sau sẽ nâng giá vé lên một chút để đủ chi phí, để có thể tiếp tục tổ chức phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp bảo trợ xin liên lạc (714) 943-4526.” (QUỐC DŨNG)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT