Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Phim võ thuật là một thể loại thành công lâu năm của Hollywood và các nước Á Châu nhờ vào những trận đấu đầy lôi cuốn. Trong nhiều năm, phim võ thuật có những trận đấu tay đôi mà khán giả không thể nào quên được.

Những trận đấu tay đôi trong phim thường đáng nhớ vì là đỉnh cao trong sự tập luyện của hai diễn viên, còn có ý nghĩa quan trọng đối với nội dung phim. Không chỉ vậy, từng cú đấm, từng cú đá hay mọi đòn thế khác đều mạnh mẽ và có ý nghĩa hơn mọi trận đấu khác trong phim.
Điều đó làm những trận đấu tay đôi trong một số phim võ thuật dưới đây không thể quên được.
Return of the Dragon (1973)
Phim võ thuật của Lý Tiểu Long (Bruce Lee) thì lúc nào cũng có các trận đấu đáng nhớ, nhưng một phim rất đáng xem là “Return of the Dragon” chiếu năm 1973, có trận đấu giữa ông và Chuck Norris.
Tác phẩm có sự xuất hiện của hai huyền thoại võ thuật của Á Châu và Mỹ, nói về câu chuyện của võ sĩ Tang Lung (Lý Tiểu Long đóng) phải đối đầu với một tổ chức tội phạm bắt người thân của anh phải bán nhà hàng.
Một trận đấu mà không ai quên được là Tang Lung tỉ thí với võ sĩ Colt (Chuck Norris đóng) trong Đấu Trường La Mã. Trận đấu cho khán giả thấy được khả năng võ thuật của Chuck Norris, người biết nhiều môn võ như karate, taekwondo, jiu-jitsu của Brazil và judo, còn cho thấy khả năng võ thuật quá quen thuộc của Lý Tiểu Long.
Hai diễn viên có một trận đấu đầy cảm xúc, và dĩ nhiên là không thể thiếu những đòn thế nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Mọi cú đấm, cú đá và nhiều đòn thế khác đều thể hiện được hết khả năng võ thuật của hai diễn viên.
Võ sĩ Colt càng lúc càng cảm thấy mình không đánh bại được Tang Lung, còn võ sĩ người Á Châu thì không muốn giết đối thủ. Suy nghĩ đó được thể hiện qua từng cử động của cả hai diễn viên trong một cảnh không có lời thoại.
Một điểm làm cảnh này đặc sắc mà về sau nhiều người mới biết là các nhà sản xuất quay phim trái phép trong Đấu Trường La Mã, sau đó đưa đẩy sự nghiệp của Chuck Norris, từ một diễn viên ít ai biết đến thành một ngôi sao phim hành động và võ thuật quen thuộc với mọi khán giả.

The Matrix (1999)
Phim hành động khoa học viễn tưởng “The Matrix” chiếu năm 1999 là một tuyệt phẩm của Hollywood, kết hợp nhiều yếu tố của phim võ thuật, đấu súng và khoa học viễn tưởng rất độc đáo, và có một trận đấu tay đôi giữa hai nhân vật không thể nào quên được.
Phim có tài tử Keanu Reeves đóng vai Neo, phải đi vào một thế giới điện tử để đối đầu với những thế lực không ai biết được. Trong thế giới đó, anh học được nhiều kỹ năng để giúp mình đánh bại được nhiều đối thủ.
“The Matrix” cũng có không biết bao nhiêu cảnh đáng nhớ, từ những cảnh hành động có nhiều kỹ xảo cho đến những cảnh đấu súng ngoạn mục và còn có cảnh đấu võ không thua kém gì phim Hồng Kông.
Một trong những cuộc đấu võ vô cùng đáng nhớ là lúc Neo và nhân vật Morpheus tập luyện. Trận đấu này sử dụng kỹ xảo điện ảnh, cách quay mới lạ và cách sử dụng thế giới điện tử của phim để tạo ra một nét đặc sắc mà không phim nào có được. Mọi giây phút của trận đầu này đều sử dụng những yếu tố đó, giúp “The Matrix” trở thành phim võ thuật Mỹ có thể sánh ngang được các nước Á Châu đã quá quen thuộc với thể loại đó.

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Phim kiếm hiệp “Crouching Tiger, Hidden Dragon” của Đài Loan, công chiếu năm 2000, luôn được coi là tuyệt phẩm của phim võ thuật, phần lớn nhờ vào trận đấu giữa Michelle Yeoh (Dương Tử Quỳnh) và Chương Tử Di.
Phim có bối cảnh là thời nhà Thanh ở Trung Quốc, và nói về câu chuyện của ba nhân vật là Lý Mộ Bạch (Châu Nhuận Phát đóng), Du Tú Liên (Michelle Yeoh đóng) và Ngọc Kiều Long (Chương Tử Di đóng).
Lý Mộ Bạch là một cao thủ của phái Võ Đang, với một quá khứ đẫm máu. Ông quyết định gác kiếm và trao thanh kiếm Lục Mệnh cho người bạn lâu năm là bà Du Tú Liên để đưa cho một người khác. Tuy nhiên, thanh kiếm đó bị một kẻ trộm đeo mặt nạ ăn cắp, khiến bà Du Tú Liên phải đuổi theo để tìm lại.
Điểm cao trào của phim có thể nói là trận đấu giữa Du Tú Liên và Ngọc Kiều Long. Lúc đó, Ngọc Kiều Long sử dụng sức mạnh của thanh kiếm Lục Mệnh để đối đầu với Du Tú Liên với nhiều năm kinh nghiệm và một nhà kho đầy vũ khí của Thiếu Lâm.
Trận đấu đó thể hiện rất xuất sắc cuộc đối đầu giữa sức mạnh và sự khôn khéo vì bà Ngọc Kiều Long sử dụng nhiều loại vũ khí trong khi đối thủ trẻ thì phá hết mọi vũ khí bằng bảo kiếm. Sau đó, bà còn tìm được cách đáp trả lại những đường kiếm đầy mạnh mẽ của đối thủ.
Khi nhắc đến trận đấu này, ai cũng phải nhớ đến sự dàn dựng vô cùng công phu, còn có thêm sự tập luyện và diễn xuất của hai diễn viên nữ mang cảm xúc vào từng đòn thế. Điều đó làm “Crouching Tiger, Hidden Dragon” có trận đấu giữa hai nữ võ sư hay nhất mọi thời đại.

Ip Man (2008)
Dòng phim “Ip Man” nói về cuộc đời của võ sư Diệp Vấn lúc nào cũng có những trận đấu lôi cuốn, nhưng phần đầu chiếu năm 2008 có thể nói là có trận đấu không thể nào quên được.
Tài tử Chân Tử Đan (Donnie Yen) đóng vai võ sư Diệp Vấn, một người rất được tôn trọng ở Trung Quốc nhờ vào tài năng võ thuật của môn phái Vịnh Xuân, nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn vì Nhật xâm lược. Điều đó làm ông phải đứng lên đối đầu với kẻ thù đang xâm chiếm quê nhà.
Từ đầu đến cuối phim, “Ip Man” lúc nào cũng có những cuộc tỉ thí võ thuật đầy ấn tượng, như lúc Diệp Vấn đánh bại một võ sư đang muốn tìm danh vọng bằng chổi lông gà cho đến lúc ông đánh bại 10 võ sĩ karate đai đen của Nhật cùng một lúc.
Tuy vậy, trận đấu đáng nhớ nhất của phim là lần ông đứng trên võ đài với Tướng Quân Miura, người đứng đầu quân đội Nhật tấn công quê nhà của ông. Tướng Quân Miura có những đòn thế đầy mạnh mẽ và đầy hiểm hóc của võ karate, còn Diệp Vấn thì sử dụng sự kiên nhẫn và những đòn quyền nhanh như sấm chớp của phái Vịnh Xuân.
Một cảnh rất hay mà ai cũng không quên được trong cuộc đối đầu này lúc Diệp Vấn kéo chân ông Miura lại để ông không rớt ra khỏi võ đài để có thể tiếp tục đánh bại ông.
Không chỉ được dàn dựng công phu và thể hiện xuất sắc, trận đấu giữa Diệp Vấn và Tướng Quân Miura còn thể hiện lý tưởng của hai nhân vật trên võ đài, với võ sư Diệp Vấn đại diện cho sự kiên cường, còn vị tướng quân người Nhật đại diện cho chủ nghĩa thuộc địa.

The Raid 2 (2014)
Khi nhắc đến phim của Indonesia, không ai quên được dòng phim hành động “The Raid” vừa mạnh bạo vừa đẫm máu, và phần hai của năm 2014 có một trận đấu tay đôi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Phần hai tiếp tục đưa khán giả đi theo câu chuyện của cảnh sát viên Rama, cho rằng anh tìm lại được một cuộc sống bình thường sau khi đánh bại băng đảng trong phần một, nhưng tin tức về chuyện đó làm một tổ chức tội phạm vô cùng nguy hiểm để ý đến anh.
Điều đó làm gia đình của anh gặp nguy hiểm, và anh phải giả dạng thành tội phạm, phải vào tù để làm quen với con trai trùm tội phạm, rồi phải làm mọi cách để đánh bại kẻ thù và bảo vệ gia đình.
Trong nhiệm vụ đối đầu với tội phạm, Rama phải đánh bại nhiều đối thủ, nhưng nguy hiểm nhất trận đấu với một sát thủ trong bếp của nhà hàng, và đó là đối thủ làm anh suýt chết.
Dòng phim “The Raid” có đầy cảnh đấu võ đầy bạo lực và đẫm máu, với cách quay thực tế đưa khán giả vào sát từng đòn thế của cảnh sát viên Rama.
Tuy vậy, trận đấu với sát thủ trong nhà bếp của phần hai nổi bật nhờ sự căng thẳng từ đầu đến cuối, nhất khi sát thủ đó sử dụng hai con dao móng cọp truyền thống của Indonesia. Cả hai võ sĩ đều sử dụng môi trường nhà bếp rất hiệu quả, và điều đó làm Rama nhiều lần suýt chết vì hai con dao của đối thủ. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]




































































