HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim hoạt họa “bom tấn” cuối năm “Moana 2” của hãng Disney cuối cùng cũng đem lại “quả ngọt” khi thu về $54.5 triệu doanh thu vào ngày Black Friday năm nay khi được công chiếu tại 4,200 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ, phá vỡ kỷ lục $31.1 triệu của phim “Frozen II” hồi năm 2019.
Theo tin của trang mạng Variety, tính đến thời điểm hiện tại, “Moana 2” đã thu về $140 triệu, giúp cho hãng Disney được “nở mày nở mặt” sau hai bộ phim “Wish” và “Strange World” không thành công trước đó. Điều này cũng chứng minh rằng các tác phẩm về đề tài gia đình vẫn là một sức hút ra rạp to lớn.

Xếp sau “Moana 2” là bộ phim nhạc kịch “Wicked,” thu thêm $32 triệu vào ngày Black Friday. Trong khi đó, tác phẩm “Gladiator II” của đạo diễn Ridley Scott thu về thêm $12.4 triệu trong ngày Thứ Sáu, xếp ở vị trí thứ ba.
Phần hai của “Moana” do ba đạo diễn thực hiện, bao gồm David Derrick Jr, Jason Hand và Dana Ledoux Miller. Trong đó, hai nhà soạn nhạc của phần đầu tiên, Mark Mancina và Opetaia Foa’i đều trở lại với phần mới nhất này và tạo ra nhiều bài hát mới như “Tulou Tagaloa,” “Beyond,” “Finding The Way” hay “We Know The Way.”
“Moana 2” sẽ tiếp tục theo chân cô gái Moana của bộ tộc Motunui với hành trình chinh phục đại dương mới và lần này cô gái nhỏ sẽ phải đối đầu với vị thần bão Nalo hùng mạnh. Không đơn độc một mình, lần này Moana không chỉ đồng hành với vị á thần Maui, chú gà Heihei và chú heo Pua như trong phần một nữa, mà còn nhận được sự giúp đỡ từ Moni và Loto, hai thanh niên trai tráng của làng Motunui.
“Moana” ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2016, lấy cảm hứng từ các câu chuyện thần thoại của bộ tộc thiểu số Polynesia cổ đại. Phim thu về $607 triệu doanh thu toàn cầu, trở thành một trong những tác phẩm hoạt họa thành công của lịch sử điện ảnh thế giới. Trong đó, ca khúc “How Far I’ll Go” được nhiều khán giả yêu thích, đồng thời còn trở thành bài hát nổi tiếng được trẻ em trên thế giới hát lại nhiều lần. (N.A) [qd]
























































