Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Phim về xác chết biết đi, được gọi là “zombie,” là một thể loại phim kinh dị vô cùng phổ biến và giúp phim kinh dị tìm được rất nhiều thành công từ những ngày đầu của điện ảnh. Tuy nhiên, chỉ có một số ít phim đáng được coi là tiêu biểu của thể loại phim zombie.

Từ những ngày đầu, zombie là nạn nhân của những lời nguyền, rồi nhiều phim đương thời biến những xác chết biết đi đó thành nạn nhân của virus hay một dịch bệnh. Những xác chết từ chậm chạp cũng thay đổi theo thời đại trở thành những quái vật nhanh nhẹn và đầy nguy hiểm hơn.
Không chỉ vậy, chủ đề của những phim zombie cũng thay đổi theo thời đại, từ phá tan lời nguyền đến sống còn trong dịch bệnh, hay chỉ tìm lại người thân trong lúc thế giới biến thành một nơi đầy loạn lạc.
Trong mấy chục năm, phim zombie liên tục xuất hiện trên màn ảnh, nhưng chỉ có những phim dưới đây được coi là tiêu biểu nhất của thể loại này.
28 Days Later
Một phim zombie làm khán giả trong thập niên 2000 kinh ngạc vì nội dung độc đáo và diễn xuất thần sầu là “28 Days Later” công chiếu năm 2002.
Phim có bối cảnh ở Anh, một nhóm vận động quyền động vật thả một con khỉ bị nhiễm virus ra khỏi phòng nghiên cứu và gây ra một đại dịch làm con người trở nên hung tợn hơn.
Nhân vật chính là một người giao hàng bằng xe đạp tỉnh lại sau khi bị hôn mê một tháng và thấy thành phố London bị bỏ trống. Anh phải cùng nhiều người sống sót khác bỏ chạy khỏi nơi này và hy vọng tìm được nơi an toàn.
Khác hoàn toàn so với những phim zombie đầu tiên, “28 Days Later” có cách quay gần giống như phim tài liệu, tạo ra một phim đầy thực tế và đầy sợ hãi. Không chỉ vậy, những xác chết biết đi trong phim này nguy hiểm hơn nhiều lần so với những phim khác vì nhanh nhẹn và hung tợn hơn zombie chậm chạp của thời đại phim trước.
Không chỉ vậy, “28 Days Later” còn thành công nhờ diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên, thể hiện xuất sắc sự nguy hiểm của con người khi xã hội sụp đổ.

Dawn of the Dead
Một đạo diễn được coi là khai phá thể loại phim zombie là George Romero, và một phim không thể bỏ qua của ông là “Dawn of the Dead” chiếu năm 1978.
Phim đưa khán giả đi theo câu chuyện của một nhân viên đài phát thanh và người tình tìm cách chạy trốn khỏi tiểu bang Pennsylvania khi nhiều xác chết biết đi xuất hiện và tấn công cả thế giới. Cả thành phố và những khu hẻo lánh đều không an toàn, khiến nhân vật chính và người tình phải cùng hai cảnh sát viên bỏ trốn vào một khu thương xá, có thể là nơi cố thủ cuối cùng của con người.
Đạo diễn Romero tạo ra một tác phẩm có tiến độ nhanh và đầy bạo lực, tuy vẫn nói về một nhóm người sống sót tìm cách vượt qua nguy hiểm của tận thế vì zombie. Với bối cảnh trong một khu thương xá, các nhân vật còn có nhiều ý kiến mỉa mai chủ nghĩa tiêu thụ đầy tính chất bình luận xã hội rất độc đáo.
Như phim zombie đầy thành công trước của đạo diễn Romero, “Dawn of the Dead” cũng cho khán giả thấy được con người là kẻ ác nguy hiểm nhất trong thế giới tận thế vì đoạn kết là do sai lầm của con người gây ra. Phim zombie chiếu năm 1978 này tạo ra không biết bao nhiêu phim nhái theo, nhưng không có phim nào nhái được tầm nhìn bình luận xã hội của đạo diễn Romero.

Shaun of the Dead
Vào năm 2004, đạo diễn phim hài lừng danh Edgar Wright hợp tác với tài tử Simon Pegg để ra đời tác phẩm “Shaun of the Dead,” khai phá thể loại phim zombie hài kết hợp với tình cảm vô cùng độc đáo.
Tài tử Simon Pegg đóng vai Shaun, một nhân viên của cửa hàng điện tử trong độ tuổi 30, có cuộc sống nhàm chán và không gặp được thành công nào trong đời. Khi không làm việc, anh sống chung nhà ở ngoại ô London với người bạn thân là Ed, do tài tử Nick Frost đóng.
Người tình cũ của anh Shaun là cô Liz, do minh tinh Kate Ashfield đóng, muốn anh mạnh mẽ hơn và cư xử như đàn ông hơn. Vì vậy, anh quyết định thay đổi cách sống để thuyết phục cô Liz quay lại.
Tuy nhiên, lúc anh quyết định mạnh mẽ lên thì nơi mình sống bị xác chết biết đi, hay zombie, tràn ngập. Shaun và Ed phải tìm cách sống còn, cũng như bảo vệ cô Liz và mẹ của Shaun.
Diễn xuất của tài tử Simon Pegg vừa làm khán giả khó chịu vừa làm họ vui cười, kết hợp với kiểu hài nhanh chóng mặt, sở trường của đạo diễn Edgar Wright, tạo ra một tác phẩm khó quên được.
Phim zombie là một thể loại đã có từ năm 1933, nhưng “Shaun of the Dead” cho khán giả thấy được cuộc sống nhàm chán mỗi ngày làm một con người không khác gì xác chết biết đi, và sử dụng yếu tố đó để tạo sự sợ hãi và hài hước.

The Return of the Living Dead
Một phim zombie của thập niên 1980 đầy mới lạ vì kết hợp kinh dị với nhiều yếu tố hài hước và còn có cả nhạc punk rock là “The Return of the Living Dead” chiếu năm 1985.
Hai nhân viên nhà kho đầy ngớ ngẩn tình cờ vào một nơi quân đội Hoa Kỳ tổ chức nhiều cuộc thí nghiệm và làm rò rỉ một hơi gas biến nhiều xác chết thành zombie. Một nhóm thanh niên thích nhạc punk phải tìm cách sống còn trong thế giới đầy nguy hiểm.
Zombie trong “The Return of the Living Dead” không phải là những xác chết biết đi chậm chạp như phim của đạo diễn George Romero, mà là những quái vật có cơ thể như đang tan chảy mà lại biết suy nghĩ. Không chỉ vậy, zombie của tác phẩm này lại không thể bị giết bằng cách bị phá hủy não bộ như nhiều phim khác.
Một điểm mà “The Return of the Living Dead” khai phá cho thể loại phim zombie là tạo ra khái niệm các xác chết biết đi ăn não bộ của con người chứ không chỉ ăn thịt.

Train to Busan
“Train to Busan” chiếu năm 2016 là một tác phẩm không thể nào bỏ qua khi nhắc đến phim kinh dị Nam Hàn, và thành công nhờ vào cách thể hiện nguy hiểm.
Có thể nói rất ít phim zombie qua được tác phẩm này. Tuy thế giới có không biết bao nhiêu phim về thể loại này, nhưng “Train to Busan” vẫn có nhiều yếu tố mới mẻ và đầy cảm xúc.
Phim nói về ông Seok-woo, một người cha mải lo làm việc, phải đưa cô con gái nhỏ Su-an đến nhà vợ cũ ở Busan. Trong khi đó, một dịch bệnh bí ẩn lan tràn khắp Nam Hàn, làm nhiều người biến thành xác chết biết đi. Người bình thường chỉ cần bị cắn là biến thành zombie.
Khi đang trên xe lửa đến Busan, một người bị nhiễm bệnh lẻn vào xe trước khi khởi hành, sau đó bắt đầu cắn người khác và lây nhiễm dịch bệnh ra. Những người chưa bị cắn phải tìm cách bảo vệ bản thân mình và gia đình.
Trong lúc chạy trốn trên xe lửa, hai cha con ông Seok-woo gặp ông Sang-hwa, một người vạm vỡ đi cùng người vợ đang mang thai. Hai người cha hợp tác để vượt qua nhiều nguy hiểm.
“Train to Busan” là một phim zombie đầy cảm xúc, cho khán giả thấy được bản chất của con người trong những lúc nguy hiểm, cũng như sự hy sinh của những người cha.
Một điểm làm phim thành công là lúc nào các nhân vật cũng ở trong những môi trường chật hẹp, không biết mình sẽ bị tấn công ở đâu. Điều đó làm khán giả luôn hồi hộp và tập trung vào màn ảnh hơn. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]




































































