HOLLYWOOD, California (NV) – Sau thành công của phim kinh dị đầy gay cấn “Don’t Breathe” hồi năm 2016, khán giả rất mong đợi phần tiếp theo của bộ phim này.
Phần một của bộ phim thu được $157 triệu trong khi chi phí để làm chỉ dưới $10 triệu và còn nhận được đánh giá 87% trên Rotten Tomatoes.
Theo Screen Rant, diễn viên Stephan Lang (đóng vai cựu chiến binh bị mù trong phần một) vừa xác nhận “Don’t Breathe” sẽ có phần hai.
Nội dung của phần một nói về ba kẻ trộm trẻ tuổi (do ba diễn viên Jane Levy, Dylan Minnette, Daniel Zovatto đóng) đột nhập vào nhà của cựu chiến binh bị mù để cướp, nhưng phạm sai lầm lớn vì cựu chiến binh bị mù này không phải là một người dễ bị ức hiếp. Ba thanh niên trẻ tuổi từ muốn trộm phải tìm cách để sống sót khỏi sự săn lùng của quân nhân mù.
Có nhiều lời đồn là “Don’t Breathe” sẽ có phần hai, nhưng ông Lang xác nhận với Screen Rant là phần tiếp theo đang được sản xuất.
Vì các phim kinh dị thường có chi phí không quá cao, nên dễ có phần hai, phần ba hơn các thể loại phim khác. Dù đoạn kết có thế nào đi nữa, các nhà làm phim cũng sẽ tìm cách làm phần tiếp theo.
Tuy nhiên, đoạn kết của “Don’t Breathe” làm nhiều người tin rằng bộ phim kinh dị gay cấn này sẽ có phần tiếp theo vì nhân vật Rocky do nữ diễn viên Jane Levy đóng thoát được ra khỏi căn nhà của quân nhân mù và tin rằng ông đã chết. Nhưng chỉ trong những phút cuối của phim, cô phát hiện ra ông vẫn còn sống vì trên đài có đưa tin.
Đạo diễn Fede Alvarez và nhà sản xuất Sam Raimi cũng rất nóng lòng để quay phần hai của bộ phim và cho rằng đây sẽ là phần tiếp theo hay nhất của phim kinh dị từ trước đến giờ.
Nhiều người hâm mộ nóng lòng để xem phần hai của “Don’t Breathe” tuy bộ phim vẫn chưa có ngày bắt đầu quay và ngày khởi chiếu. (TL)







































































































































































