HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim xã hội tâm lý đình đám hồi năm 2006 “The Devil Wears Prada” sau gần hai thập niên ra mắt nay chính thức có phần hai.
Theo tin của trang mạng The Hollywood Reporter, toàn bộ dàn diễn viên chính của phần đầu tiên như minh tinh kỳ cựu Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway và Stanley Tucci đều trở lại với vai diễn của mình.

Ngoài ra, tài tử Kenneth Branagh sẽ là cái tên mới nhất góp mặt trong phần hai, dự đoán sẽ hóa thân thành người chồng bí ẩn của nhân vật Miranda Priestly.
Không chỉ vậy, đạo diễn David Frankel, người thực hiện “The Devil Wears Prada” năm 2006, tiếp tục dẫn dắt bộ phim. Nhà biên kịch Aline Brosh McKenna, người chấp bút kịch bản phần một, vẫn phụ trách đảm nhận kịch bản mới nhất.
“The Devil Wears Prada” được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger, phát hành vào năm 2003, theo chân cô nàng Andy, do Anne Hathaway thủ vai, một sinh viên chuyên ngành báo chí mới ra trường, được nhận vào làm phụ tá cho chủ bút quyền lực Miranda Priestly của một tờ tạp chí thời trang nổi tiếng. Tại đây, Andy dấn thân vào thế giới thời trang và dần bị cuốn vào trò chơi quyền lực, địa vị và tiền bạc.
Bộ phim khi ra mắt thu về $326 triệu trong khi kinh phí chỉ có $32 triệu, và nhận nhiều lời tán dương của giới chuyên môn, trong đó có màn diễn xuất “thần sầu” của minh tinh Meryls Streep trong vai nữ chủ bút đầy toan tính, quyền lực và cao ngạo.
Không chỉ sở hữu dàn diễn viên tài năng, cốt truyện lôi cuốn mà “The Devil Wears Prada” còn tái hiện một cuộc sống chốn công sở đầy năng động của thế giới thời trang sành điệu. Các bộ trang phục trong phim được đầu tư kỹ lưỡng, tạo ra các xu hướng thời trang thời thượng mà các khán giả nữ vô cùng say mê theo đuổi. (N.A) [qd]





















































