‘Thor: Love and Thunder,’ khi thần thánh cũng có những nỗi đau và mất mát

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim thứ tư về vị thần Sấm Thor và là bộ phim thứ 29 nằm trong vũ trụ điện ảnh Marvel mang tên “Thor: Love and Thunder” vừa ra mắt khán giả hôm 8 Tháng Bảy vừa qua, nhận được nhiều sự ủng hộ của người hâm mộ và cả những phản ứng trái chiều.

“Thor: Love and Thunder” mang màu sắc tươi vui, sống động và tân tiến hơn, làm nức lòng người hâm mộ khi dàn diễn viên từ phần đầu tiên đều trở lại. (Hình: themoviedb.org)

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim thu về $329 triệu toàn cầu, đang xếp thứ 10 trong danh sách các bộ phim kiếm tiền nhiều nhất trong năm 2022. Đây là phần phim kể tiếp câu chuyện của Thor, vị thần xứ sở Asgard, được các tác giả của Marvel lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, sau phần một “Thor,” phát hành năm 2011, phần hai “Thor: The Dark World,” phát hành năm 2013 và phần ba “Thor: Ragnarok,” phát hành hồi năm 2017.

Khi tình yêu là điều có thể “cứu rỗi” những đau thương và mất mát

Không phải ngẫu nhiên mà phần bốn lần này có tựa là “Thor: Love and Thunder” mà đây cũng chính là thông điệp mà êkíp làm phim gửi gắm đến khán giả.

Thor sau một thời gian trải qua nhiều đau thương, từ việc bị em trai hại, mẹ chết, cha chết, sau đó là chị cả với dã tâm chiếm đoạt toàn vương quốc Asgard khiến bị diệt vong, Thor mất luôn gia đình, mất luôn cả quê hương anh.

Bác Sĩ Jane Foster trở thành Mighty Thor, đồng hành cùng với Thor trong cuộc chiến chống lại Gorr the God Butcher. (Hình: themoviedb.org)

Thậm chí biệt đội Avengers mà Thor coi như gia đình thứ hai cũng bị ly tán sau trận chiến sinh tử với ác nhân Thanos, đặc biệt là sự hy sinh của Iron Man và Black Widow và cái chết của em trai Loki đã để lại nhiều tổn thương không thể chữa lành cho Thor.

Với một người khi trong tay không còn gì nữa, anh buộc phải đối diện với những tổn thương và mất mát khoét sâu trong lòng. Và chính tình yêu sâu đậm dành cho Bác Sĩ Jane Foster, người con gái anh yêu, đã giúp Thor một lần nữa được “sống lại,” tiếp tục hành trình và cuộc sống của mình một cách ý nghĩa.

Đặc biệt, tình yêu trong “Thor: Love and Thunder” không chỉ quanh quẩn trong mối quan hệ của Thor và Jane Foster mà còn là tình yêu thương vô bờ bến dành cho con cái, mà ở đây chính là tình yêu mà Gorr the God Butcher đặt hết tâm tư và tình cảm vào đứa con gái bé bỏng. Và cũng vì tình thương con vô điều kiện đó đã tạo ra một Gorr the God Butcher thù hằn với các vị thần, điên cuồng trong sự trả thù để thỏa lắp nỗi cô đơn và thương nhớ đứa con gái yêu dấu của mình.

Tạo hình nhân vật Thor trẻ trung hơn trong phần bốn. (Hình: themoviedb.org)

Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên trong vai phản diện

Tài tử Christian Bale nổi tiếng là diễn viên thực lực có tài ở Hollywood và anh đã không làm phụ lòng người hâm mộ khi hóa thân thành một Gorr the God Butcher với nội tâm phức tạp, tàn ác nhưng ẩn sau phía trong là những vụn vỡ, cô đơn và khổ đau hằn sâu lên trái tim của người đàn ông duy nhất sống sót trên hành tinh vô danh.

Từng ánh mắt, cử chỉ và hành động của Gorr the God Butcher sẽ khiến khán giả bị cuốn hút một cách tự nhiên và đôi lúc sẽ có cảm giác hoảng sợ, rùng mình nhưng lại dẫn đến sự đồng cảm với nỗi cô đơn, đau đáu mà kẻ phản diện mang trong mình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của tài tử Russell Crowe trong vai Thần Zeus khiến khán giả không khỏi hứng thú. Không còn là một đấu sĩ kiên cường trong “Gladiator,” vai diễn làm nên sự nghiệp của Russell Crowe, hay là một gã đàn ông quyến rũ như trong “A Beautiful Mind” hay vận động viên boxing khỏe khoắn trong “A Cinderella Man” nữa, Thần Zeus trong “Thor: Love and Thunder” là một gã thần sân si, cục mịch, hiểm độc, thích khoe khoang, và dùng quyền lực để điều khiển mọi thứ xung quanh mình.

Tựu chung, dàn diễn viên trong phần bốn của Thor lần này không bị một màu mà ngược lại đều có những cá tính đặc biệt, và động cơ gây ác hợp lý, logic và đời hơn rất nhiều.

Christian Bale tiếp tục có màn thể hiện xuất thần khi hóa thân thành nhân vật phản diện Gorr the God Butcher với nội tâm dữ dội và day dứt. (Hình: themoviedb.org)

Phim mang đậm chất của Taika Waititi

Đạo diễn Taika Waititi được Marvel tin tưởng giao trọng trách thực hiện phần tư của “Thor” sau thành công của phần ba “Thor: Ragnarok.” Quả thật, vị đạo diễn người New Zealand đã thổi một làn gió mới cho nhân vật Thor, không còn mang tính huyền bí và cũ kỹ nữa, mà thay thế bằng những hình ảnh tươi mới hơn, thời thường hơn và vì vậy mà cũng gần gũi và đời thường hơn.

Ngoài ra, phong cách của Taika Waititi nổi tiếng từ xưa đến nay với những miếng hài xuyên suốt phim, đôi lúc mang tính “cà khịa” và châm biếm giễu cợt và điều này tiếp tục được lồng ghép trong “Thor: Love and Thunder.”

Tuy nhiên, những mảng chọc cười có chăng chỉ phù hợp trong phần ba “Thor: Ragnarok” khi nó giúp phá tan những ngột ngạt, chết chóc mà nhân vật phản diện Hela mang lại, đồng thời khắc họa rõ nét mối quan hệ anh em trong nhà rất đặc trưng khi luôn tranh giành nhau “trên từng cây số” nhưng lại vô cùng yêu thương lẫn nhau.

Đến phần thứ tư này, những câu thoại giải trí tiếp tục được lặp lại, nhưng lần này lại bị nhiều người xem nhận xét là “quá,” đôi khi có thể khiến bị tụt cảm xúc khi nó chen ngang những phân đoạn đầy tình cảm.

Ngược lại, gam màu trong hình ảnh và ngôn ngữ điện ảnh của “Thor: Love and Thunder” cũng tươi sáng và sống động hơn. Đặc biệt, phần âm nhạc được lồng ghép tài tình khi xuyên suốt bộ phim là những bản nhạc rock một thời của nhóm nhạc Guns N’ Roses vang lên, phù hợp với từng cảm xúc và bối cảnh. Trong đó, người xem sẽ không khỏi thích thú khi các ca khúc như “November Rain,” “Sweet Child O’ Mine,” “Knockin’ On Heaven’s Door” hay “Don’t Cry.”

Sự xuất hiện chớp nhoáng của tài tử Russell Crowe trong vai Thần Zeus đem đến bất ngờ cho khán giả. (Hình: themoviedb.org)

Có thể đối với một số khán giả khó tính, “Thor: Love and Thunder” không phải là một bộ phim quá xuất sắc, thậm chí có thể bị xem là một tác phẩm tạp kỹ màu mè. Tuy nhiên, đối với những ai hâm mộ Thần Sấm từ đó đến giờ, những người đồng hành cùng Thor từ thuở phần một bắt đầu, sẽ thấy và hiểu rõ sự thay đổi của Thor bước qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời.

Bộ phim của đạo diễn Taika Waititi như là một lời tri ân đến những người yêu quý nhân vật Thor và cũng là món quà dành cho Chris Hemsworth, người thủ vai Thor,  khi anh có được cơ hội được thể hiện sự chín muồi trong sự nghiệp diễn xuất.

Và đâu đó đọng lại trong tâm trí của khán giả sau khi xem phim chính là sự cảm thông với những ai trải qua những mất mát đau thương trong đời sống, để hiểu rằng, cho dù bạn có là siêu anh hùng, thần thánh đi chăng nữa thì có những vết thương khứa sâu vào trong tim và khó xóa nhòa. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT