Trump bỏ qua ‘thù ghét,’ chúc mừng Taylor Swift đính hôn với Travis Kelce

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tám, bỏ qua “thù ghét” Taylor Swift, chúc mừng ca sĩ siêu sao này đính hôn với cầu thủ nổi tiếng Travis Kelce, theo USA Today.

Swift, 35 tuổi, và Kelce, cũng 35 tuổi, công bố đính hôn trên mạng xã hội Instagram hôm Thứ Ba. Tổng Thống Trump đang họp Nội Các khi báo chí rầm rộ loan tin sự kiện này.

Tổng Thống Donald Trump và hình Taylor Swift đính hôn với Travis Kelce. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images & Instagram Taylor Swift)

“À, tôi chúc họ nhiều may mắn. Tôi nghĩ anh là cầu thủ tài giỏi, người tài giỏi. Tôi nghĩ cô là người tuyệt vời. Nên tôi chúc họ nhiều may mắn,” ông Trump trả lời khi phóng viên hỏi ông nghĩ sao về việc Swift đính hôn với Kelce.

Từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì tới nay, Tổng Thống Trump thường đi xem thể thao. Hồi Tháng Hai, ông đi xem trận chung kết Super Bowl giữa Kansas City Chiefs, đội của Kelce, với Philadelphia Eagles. Ông là tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đi xem trận đấu quan trọng này. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông với Swift không mấy tốt đẹp. Ông từng nhiều lần tuyên bố ghét cô.

Trước khi Swift công bố ủng hộ ai trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump cố lấy lòng nữ ca sĩ có đông đảo người hâm mộ này.

“Tôi thích bạn trai của cô, dù có lẽ anh là người cấp tiến, và có lẽ không chịu tôi!” ông Trump cho hay Tháng Hai năm ngoái trước khi Kansas City Chiefs thắng trận Super Bowl thứ 58.

Sau đó, Swift tuyên bố ủng hộ cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris, ứng cử viên đảng Dân Chủ, sau cuộc tranh luận giữa bà Harris với ông Trump, ứng cử viên đảng Cộng Hòa.

“(Bà Harris) đấu tranh cho những quyền và mục tiêu mà tôi tin cần phải có chiến binh đi đầu,” Swift viết trên mạng xã hội. “Tôi nghĩ bà là nhà lãnh đạo điềm tĩnh, có tài, nên tôi tin chúng ta có thể đạt thêm rất nhiều thành tích ở đất nước này nếu chúng ta có nhà lãnh đạo điềm tĩnh, không gây náo loạn.”

Vài ngày sau, ông Trump lên mạng xã hội Truth Social tuyên bố “tôi ghét Taylor Swift,” mặc dù ban tranh cử của ông lợi dụng vụ xích mích này bằng cách bán áo thun được thiết kế giống quần áo cho chuyến lưu diễn Eras Tour của Swift, nhưng chỉ in hình gương mặt ông trên áo.

Tháng Năm năm nay, Tổng Thống Trump còn khẳng định Swift “không còn ‘hot’” kể từ khi ông nói ông ghét cô, và Tháng Tám này, ông lại nói ông ghét cô. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT