Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo các em thiếu nhi cùng gia đình đã có dịp sum vầy và vui chơi tại đêm hội Trung Thu được tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster vào hôm Thứ Bảy, 18 Tháng Chín.

Đêm hội Trung Thu do đài truyền hình SBTN phối hợp với IBC TV và Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức với chương trình hấp dẫn, trong đó có các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi thuộc Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Trung Tâm Việt Ngữ Tam Biên, nhóm Ước Mơ Việt cùng các ca sĩ trình diễn. Bên cạnh đó là với 200 chiếc lồng đèn và những chiếc bánh Trung Thu thơm ngon, đẹp mắt, do hệ thống Siêu Thị Thuận Phát ủng hộ.
Tiếng trống dồn dập của đội lân trường La Quinta High School cùng các sắc màu của đêm hội như thi thiết kế lồng đèn và thi vẽ tranh Trung Thu; múa lân; trò chơi trẻ em; chụp hình với Chị Hằng và Chú Cuội; phát giải thưởng các cuộc thi; quà tặng lồng đèn và bánh Trung Thu, và rước đèn Trung Thu.

Cùng với sự tham dự của các vị dân cử, đêm hội Trung Thu hấp dẫn đến cuối chương trình với tài điều hợp của các MC gồm thầy Nguyễn Văn Khoa, cô Diệu Quyên và Nhạc sĩ Cao Minh Hưng.
Trong sân chùa, các gian hàng nhận các tác phẩm tranh vẽ và lồng đèn Trung Thu do các em tự làm ở nhà mang tới nộp dự thi, và gian hàng đông nhất là nơi các em tham dự với các trò chơi ném vòng trúng thưởng.
Ông bà Trí Minh và Diệu Liên là Phật tử chùa Diệu Pháp, từ Los Angeles đến rất sớm, cho hay: “Những hình ảnh đêm hội trăng rằm hôm nay rất vui, đã khơi dậy trong tôi ký ức tuổi thơ, làm sống lại những cái Tết Trung Thu Việt Nam khi tôi tổ chức những đêm Trung Thu cho trẻ em, và hôm nay chúng tôi hết sức vui vì thấy phụ huynh đã đưa con em mình tham dự thật đông để biết về một tập tục đẹp của văn hóa Việt Nam.”

Các em thiếu nhi đua nhau thi thố tài năng qua các tiết mục trình diễn của Câu Lạc Bộ Thiếu Nhi Tình Nghệ Sĩ, qua các tiết mục nhóm múa và đơn ca, đặc biệt hôm nay có sự tham dự của Trung Tâm Việt Ngữ Tam Biên và nhóm Ước Mơ Việt do Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương điều khiển.
Ca Sĩ Khả Tú cho hay hình ảnh Chị Hằng và Chú Cuội là hình ảnh tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em, nhưng các em chỉ thấy hình ảnh Chị Hằng trên hộp bánh Trung Thu thôi. Đêm nay các em sẽ được dịp nhìn thấy Chị Hằng tha thướt trên sân khấu với bài hát ‘Ông Trăng Xuống Chơi’ của nhạc sĩ Phạm Duy mà cô sẽ trình diễn.
“Em rất vui khi các em nhỏ sẽ nhớ mãi hình ảnh Chị Hằng cùng cây đa và Chú Cuội trong một môi trường trong sạch như truyện cổ tích đã kể, chỉ vì bị tưới nước không sạch mà cây đa đã bay lên cung trăng, để bao thế hệ trẻ thơ Việt chỉ biết nhìn lên ánh trăng đêm rằm Trung Thu mà nhớ về Chị Hằng!,” ca sĩ Khả Tú chia sẻ.

Thầy Nguyễn Văn Khoa, thuộc Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, cho hay các quốc gia châu Á đều có lễ hội Trung Thu nhưng chỉ có Việt Nam với truyện tích Trung Thu với nét độc đáo riêng, khi nhắc nhở đến môi trường trong sạch để mọi sinh vật trên trái đất được tồn tại, khi nhắc đến truyện tích cây đa vì bị tưới nước không sạch nên bỏ con người lại dưới mặt đất, bật gốc bay lên cung trăng.”
“Một nét độc đáo nữa của Tết Trung Thu Việt Nam là dành cho trẻ em, tất cả cho các thế hệ thiếu nhi để nuôi dưỡng chăm sóc tinh thần dân tộc của trẻ thơ, vì thế người Việt mới gọi là Tết Thiếu Nhi, khi nét vẽ trong các truyện Trung Thu đều vẽ cảnh các em thiếu nhi quây quần bên ông bà cha mẹ, cùng nhau đoàn tụ sum vầy bên mâm cổ Trung Thu,” Thầy Khoa chia sẻ.
Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với tiết mục múa thiếu nhi “Ôi Ánh Trăng Vàng” thật điêu luyện, diễn tả cảnh lả lướt với những áng mây bay ẩn hiện trên trời, khi dưới trần thế các gia đình cùng con cháu sum hợp vui vầy bên mâm cổ bánh Trung Thu, và các em thiếu nhi đi rước đèn tung tăng ngoài ngõ.

Trong đêm hội, Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, nói với các em thiếu nhi: “Xin tán thán và khen ngợi các cháu trong bộ đồ thật đẹp đi cùng gia đình đến dự Tết Trung Thu, và thi triển tài năng của mình qua cuộc thi vẽ và làm lồng đèn Trung Thu.”
“Thầy mong các cháu học giỏi và khen ngợi trau dồi đời sống đạo đức thật tốt bởi vì sống đạo đức tốt thì các cháu sẽ góp phần xây dựng một thế giới phúc lạc và thánh thiện hơn. Thầy cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho các cháu luôn học giỏi, ngoan hiền và lúc nào cũng là người con hiếu thảo, và sẽ là những nhà lãnh đạo lỗi lạc nhất.”
Thầy Vũ Hoàng, chủ tịch Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California cho hay không khí đêm nay làm gợi nhớ đến hình ảnh tại quê nhà, với các đoàn thiếu nhi rước đèn khắp xóm, khi về nhà được bố mẹ thưởng cho những chiếc bánh Trung Thu.

“Hai năm nay chúng ta không có dịp tổ chức lại đêm Trung Thu cho các em thiếu nhi, nhưng với những hình ảnh đẹp ngày hôm nay chúng tôi rất mong trong tương lai, lúc nào các cháu thiếu nhi cũng được vui tươi, và khi nơi nào các thế hệ thiếu nhi được vun bồi, giáo dục tốt đẹp thì quốc gia đó sẽ được tôn trọng, xứ sở đó sẽ phát triển.”
Đêm càng khuya, ánh trăng ngời chiếu trên sân chùa càng tôn thêm vẽ đẹp huyền ảo của đêm Trung Thu, và giây phút chờ đợi đã đến.
Mọi người hồi hộp khi ban giám khảo công bố các bài dự thi với kết quả như sau.
Giải cho cuộc thi vẽ tranh Trung Thu, có 11 em dự thi. Giải Nhất $400, Phan Trần Phương Nghi 15 tuổi. Giải nhì $300, Kristen Nguyễn 13 tuổi. Giải Ba $100, Phạm Phùng Khanh 15 tuổi. Ngoài ra còn có 8 giải khuyến khích mỗi giải $20.

Giải làm lồng đèn Trung Thu, có 7 em dự thi. Giải Nhất $500, Kritin Nguyễn 13 tuổi. Giải Nhì $300, Hesther Phạm 15 tuổi. Giải Ba $100 Theresa Trần 14 tuổi.
Kết thúc đêm hội Trung Thu là hình vui và cảm động, khi Hòa Thượng Thích Viên Huy cùng cô Diệu Quyên dẫn đầu đoàn thiếu nhi rồng rắn rước đèn quanh sân chùa, dưới ánh trăng sáng ngời, và mọi người cùng hát bài “Ông Trăng Xuống Chơi”. [kn]
















































































