Nạn nhân bị ngoạm ăn thịt mặt trong tình trạng thương tích trầm trọng

 


MIAMI (AP) – Một hành động kinh hoàng xảy ra chiều Thứ Bảy vừa qua ngay bên một đường đông xe cộ ở Miami khi Rudy Eugene, 31 tuổi, đè một người homeless 65 tuổi xuống hè phố và ngoạm thịt mặt ông ta.










Thủ phạm (trái) và nạn nhân bị cắn ăn mặt. (Hình: AP/VOXXI News)


Cảnh sát không cho biết nhiều chi tiết trong vụ này nhưng máy video bảo vệ an ninh ở tòa báo Miami Herald gần đó thâu được hình ảnh. Một nhân chứng thuật lại rằng Eugene cắn rách mặt nạn nhân, quay lại gầm gừ với một cảnh sát, không tuân lệnh ngưng bạo hành và cuối cùng cảnh sát đã bắn chết Eugene.


Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng trầm trọng, mất mũi, miệng, một con mắt bị lủng và trán lòi xương. Bác Sĩ Seth Thaller, trưởng khoa giải phẫu chỉnh hình trường Y khoa Ðại Học Miami, nói rằng thương tích trên mặt thường không đe dọa tới sinh mạng nhưng “miệng người ta rất dơ bẩn,” do đó nguy hiểm cho nạn nhân là bị nhiễm trùng. Phải chữa trị nhiều tháng, nạn nhân mới có thể hồi phục và sẽ vĩnh viễn bị thay đổi hình dạng.


Cho tới ngày Thứ Tư, nạn nhân Ronald Poppo được điều trị tại bệnh viện Memorial Hospital Pembroke ở Nam Florida. Cảnh sát không cho biết tình trạng tiến triển ra sao. Một giới chức cảnh sát nói rằng hành động của thủ phạm có thể từ ảnh hưởng của một loại LSD mới, thứ thuốc ma túy gây ảo giác thông dụng từ thập kỷ 1960. Tuy nhiên cuộc điều tra còn đang tiến hành nên chưa có những chi tiết nào khác được xác nhận. (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT