ORANGE, Connecticut (NV) – Buổi nhặt trứng được tổ chức hàng năm do công ty kẹo nổi tiếng PEZ Candy tổ chức ở thành phố Orange, tiểu bang Connecticut đã bất ngờ phải hủy bỏ sau khi các bậc cha mẹ có hành động làm mất trật tự, bất kể quy luật đặt ra, khiến làm hư cả cuộc chơi truyền thống dành cho trẻ nhỏ này, theo thông cáo của công ty PEZ.

Trẻ em và người lớn tham gia lượm trứng tại South Lawn, Tòa Bạch Ốc, 28 Tháng Ba. (Hình: AP Photo/Jacquelyn Martin)
“Chúng tôi thật tâm cố gắng muốn tạo ra một buổi chơi vui vẻ, miễn phí cho mọi người cùng hưởng. Do hành động của một số ít người, ý tưởng tốt này biến thành sự hỗn loạn,” PEZ cho hay trên trang Facebook của công ty, theo bản tin của USA Today.
“Chúng tôi chỉ muốn có đóng góp tốt đẹp cho cộng đồng địa phương.”
Một phụ huynh cho hay con trai của bà bị chảy máu mũi sau khi một bậc cha mẹ khác xô con bà té xuống đất, trong khi một người khác cho hay giỏ đựng trứng của con trai bà dập nát vì bị chen lấn, theo tờ báo địa phương Hartford Courant.
Cảnh sát thành phố Orange cho hay họ không được yêu cầu can thiệp trong vụ này.
USA Today nói rằng công ty PEZ đặt khoảng hơn 9,000 quả trứng trong ba sân khác nhau, mỗi nơi được dành cho trẻ ở độ tuổi khác nhau và khởi sự cách nhau khoảng 15 phút. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ tràn vào sân trước khi giờ khai mạc bắt đầu.
“Có ai đó xô cháu xuống rồi lấy trứng của cháu, họ cũng làm hư rổ trứng của cháu,” theo lời em Vincent Welch, 4 tuổi, khi nói với đài NBC ở Connecticut.
Ðám đông này sau đó tràn vào sân thứ nhì, rồi sang sân thứ ba, mặc cho sự ngăn cản của nhân viên công ty PEZ, theo tờ USA Today. (V.Giang)






































































































