SAN DIEGO, California (AP) – Cô Staccey Thompson, cựu quân nhân thủy quân lục chiến, trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt của AP hôm Thứ Năm, đã nói về chuyện bị xâm phạm tình dục 14 năm trước khi phục vụ ở Nhật.
Cô Beth Davis, cựu sinh viên Học Viện Không Quân Hoa Kỳ, điều trần tại Hạ Viện hồi năm 2006. Cô nói thường xuyên bị cấp trên hãm hiếp trong năm học đầu tiên. (Hình minh hoạ: Alex Wong/Getty Images)

Thompson không sợ hãi, đã báo cáo sự việc này lên cấp trên, nhưng không có mấy kết quả. Cô cho biết kẻ xâm hại cô sau đó đã rời khỏi quân ngũ. Còn cô bị điều tra về việc sử dụng ma túy và 6 tháng sau bị cho giải ngũ theo quy chế không được hưởng quyền lợi gì.
Theo AP, Thompson thuộc trong số rất nhiều quân nhân đã phải giữ yên lặng từ nhiều năm và bây giờ muốn công khai đòi hỏi sự cải tổ hệ thống pháp lý trong ngành quân sự và yêu cầu duyệt xét lại những trường hợp của họ.
Cô giải thích: “Nhìn lại chuyện đã xảy ra với tôi 14 năm trước và thấy bây giờ hãy còn tiếp diễn, đó là lý do tôi cảm thấy cần phải đi tới về vụ này.”
Hôm Thứ Sáu, trong cuộc họp báo ở Los Angeles cùng với bà Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer, cô nói rằng văn hóa của quân đội sẽ không thể nào thay đổi nếu không cải tổ hệ thống pháp luật ở đó.
Ông Brian Purchia, phát ngôn viên của Protect Our Defenders, tổ chức trợ giúp cho cô Thompson, nói rằng:
“Những can phạm thường là cấp bậc cao hơn các nạn nhân và các cấp chỉ huy luôn luôn mang định kiến, tin thuộc cấp mà họ đã biết hơn là các lính mới ở tuổi 18, 19.”
Một báo cáo do Bộ Quốc Phòng vừa đưa ra trong Tháng Năm cho biết 62% nạn nhân các vụ xâm phạm tình dục trong quân ngũ nói rằng nếu khai báo thì về sau họ sẽ bị trả thù bằng một hình thức nào đó.
Theo bản báo cáo này, năm ngoái có 26,000 trường hợp xâm phạm tình dục trong quân đội, gia tăng so với 19,000 của năm trước. Hàng ngàn nạn nhân không muốn tố giác và đi tới, mặc dầu đã có những chương trình trợ giúp mới được đặt ra cho tình trạng này. Chỉ có 3,374 vụ được tố cáo và 238 can phạm bị kết tội. (HC)










