Tuesday, May 7, 2024

Bị bắt vì say rượu lái xe, đại úy cảnh sát Oklahoma ra lệnh ‘tắt camera đi’

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Một đại úy cảnh sát của Sở Cảnh Sát Oklahoma City (OKCPD), Oklahoma, liên tục ra lệnh cảnh sát viên tắt máy quay phim đeo trên người khi cảnh sát viên này bắt ông ta vì say rượu lái xe, theo Fox News hôm Thứ Sáu, 17 Tháng Ba.

Ngày 12 Tháng Ba, Đại Úy James “Matt” French của nhóm điều tra giết người thuộc OKCPD bị Trung Sĩ Chris Skinner chặn xe vì nghi tài xế say rượu.

Ông James “Matt” French yêu cầu cảnh sát viên Chris Skinner tắt máy quay phim đeo trên người. (Hình: Oklahoma City Police Department)

Ông French bị chặn xe khoảng 1 giờ rưỡi sáng hôm đó sau khi người ta nhìn thấy ông ta lái quờ quạng, lái quá tốc độ, và không mở đèn quẹo.

Trong video do máy quay phim đeo trên người ông Skinner quay, ông French dường như mở cửa xe trước khi ông Skinner tới gần.

“Lên xe lại đi,” ông Skinner ra lệnh.

“Tôi là…,” ông French mở miệng nói.

“Say rượu?” ông Skinner hỏi dò.

Ông Skinner kể ông French lúc đó đầy nước mắt, nói lắp bắp. Ông French cho ông Skinner hay ông ta là đại úy cảnh sát và liên tục ra lệnh ông Skinner tắt camera đeo trên người, theo video.

“Tôi là đại úy sở cảnh sát,” ông French nói trong video.

“Sở cảnh sát nào?” ông Skinner hỏi.

“Oklahoma City. Tắt camera đi,” ông French ra lệnh.

Bất chấp ông French liên tục đòi tắt camera, ông Skinner không bao giờ làm theo.

“Anh này, tôi có thể … Anh tắt đi được không?” ông French yêu cầu ông Skinner một lần nữa. “Tôi yêu cầu anh. Tôi là đại úy Sở Cảnh Sát.”

“Tôi không quan tâm ông là thành viên băng đảng hay tổng thống Mỹ,” ông Skinner đáp. “Nếu tôi đối xử với ông khác với những tội phạm khác thì trông tôi sẽ như thế nào?”

Suốt cuộc đối thoại, ông Skinner liên tục hỏi ông French uống bao nhiêu ly tối hôm đó. Cuối cùng, ông French khai ông chơi bài và uống “ba hay bốn ly bia.”

Ông Skinner hỏi ông French có nên uống rượu rồi lái xe không.

“Không, nhưng nhà tôi chỉ cách đây bốn dãy phố,” ông French trả lời trước khi bắt đầu bài kiểm tra đi tới đi lui coi còn tỉnh không.

Ông French vừa khó nhọc giữ thăng bằng vừa năn nỉ ông Skinner “làm ơn” tắt camera.

“Tôi biết ông rất rành quy định về camera đeo trên người của chúng tôi,” ông Skinner đáp. “Ông biết tôi không được phép tắt camera này.”

“Tôi biết, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh,” ông French nói.

“Tôi là trung sĩ, và tôi đã thề sẽ giữ gìn luật pháp. Tôi không thiên vị bất kỳ ai,” ông Skinner nói.

“Anh có bắt tôi không?” ông French hỏi.

“Có,” ông Skinner trả lời.

Ông French bị bắt và bị giam tại Oklahoma County Detention Center. Ông ta bị OKCPD cho nghỉ việc tạm thời để điều tra nội bộ. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT