Cậu bé Maryland 7 tuổi tặng đồ cho người cao niên ở nhà vì COVID-19

GAITHERSBURG, Maryland (NV) – Một cậu bé 7 tuổi ở Maryland tình nguyện giúp đỡ người cao niên đang phải ở nhà vì COVID-19, theo CNN.

“Cháu muốn giúp người khác và cho họ biết cháu luôn ở phía sau họ,” cậu bé Cavanaugh Bell cho biết.

Cụ thể, Bell đem những gói hàng chứa nhu yếu phẩm đến tận nhà người cao niên.

“Những gói hàng gồm giấy vệ sinh, ít khăn ướt, sản phẩm lau chùi và thức ăn,” Bell cho hay.

Cậu bé nảy ra ý tưởng này khi nhận thấy người bà 74 tuổi của mình nằm trong nhóm tuổi dễ bị nhiễm COVID-19.

“Một ngày nọ, khi đang nghĩ về bà thì cháu nói ‘Ô, mẹ ơi, bà không nên đi chợ vì đang là mùa COVID-19. Bà là bạn tốt nhất của con.’”

Sau khi giúp đỡ bà, cậu bé có nụ cười tươi này nhìn sang những người cùng ở chung với bà tại nhà dưỡng lão – và lo lắng.

“Cháu cảm thấy rất buồn vì không có đủ đồ để cho mọi người,” cô Llcaey Simmons, mẹ của Bell, cho biết.

Do đó, Bell lấy hết $600 tiền để dành để mua đợt hàng “cứu trợ” đầu tiên.

“Tôi hỏi cháu dự tính lấy bao nhiêu tiền để dành – $50 hay $100? Cháu nói ‘mình xài hết luôn đi.’”

Bell mua đồ rồi tự đóng thành hơn 100 gói cùng thức ăn nóng để đi giao.

Khi tin tức về nghĩa cử cao đẹp của cậu bé lớp một lan ra, cộng đồng bắt đầu đóng góp hàng. Tuy nhiên, chỉ có hai mẹ con Bell đi giao.

“Vì chúng tôi không được phép tụ tập đông đúc,” mẹ của Bell giải thích.

Vì ngày càng có nhiều người đóng góp, nên ai mẹ con Bell mở phòng cứu trợ ở Gaithersburg.

“Hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ 1,000 người. Chúng tôi dự tính làm việc này đến khi chúng tôi hết hàng hoặc đến khi nào đại dịch chấm dứt,” cô Simmons cho hay.

“Cháu cảm thấy trong lòng rất vui vì cháu thích giúp đỡ người khác,” Bell nói.

Nếu quý vị muốn đóng góp cho phòng cứu trợ của Bell, hãy vào account GoFundMe của cậu bé. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT