CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Cụ bà Everlyn Redic, 89 tuổi, phải tiểu tiện trên bãi cỏ bên đường vì một cây xăng ở Charlotte, North Carolina, không cho bà sử dụng phòng vệ sinh.
Theo đài truyền hình WBTV, hôm 24 Tháng Sáu, bà Redic, người gốc Châu Phi, đang lái xe van đi nhà thờ về thì bị bể bánh xe gần cây xăng Shell/Circle K.
Trong khi chờ vá xe, bà cụ buồn tiểu, xin sử dụng nhà vệ sinh, nhưng bị nhân viên cây xăng từ chối. Thế là bà phải tiểu tiện trên bãi cỏ, và cảm thấy vô cùng xấu hổ, theo đứa cháu gái, tên là Katossa Glover, cho biết.
“Bà nói ‘tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy,’” bà Glover nói với WBTV, và nói rằng sự việc xảy ra làm bà cụ nhớ lại thời kỳ bị kỳ thị.
Trong thời đó, cụ bà Redic bị cấm sử dụng một số nhà vệ sinh chỉ dành cho người da trắng.
“Người ta quá chán ngán với chuyện này rồi,” bà Glover nói. “Và một phụ nữ, sống ở đây từ năm 1929, trải qua tất cả, tưởng rằng sẽ không còn như vậy nữa vào năm 2018.”
Câu chuyện của cụ bà Redic trở thành cơn sốt sau khi người cháu gái đưa lên Facebook.
Phản ứng này làm bà Vilma Leake, ủy viên Mecklenburg County, phải hỏi cây xăng xem chuyện gì xảy ra.
Nhân viên cây xăng nói với bà: “Tôi không thế nói bất cứ điều gì.”
Bà Leake nói mọi người không nên đổ xăng ở cây xăng này cho đến khi vấn đề được giải quyết.
“Bà ấy là một con người,” bà Leake nói. “Thật là không bình thường khi từ chối một phụ nữ ở tuổi như vậy.”
Một nhân viên cây xăng, không chịu nêu tên, nói với báo mạng HuffPost là vụ này bị chú ý nhiều. Nhân viên này nói, nhà vệ sinh cây xăng chỉ dành cho nhân viên, vì họ sợ khách hàng kiện nếu có chuyện gi khi sử dụng, và chuyện này có từ 10 năm qua.
Circle K sau đó có gởi một tuyên bố tới HuffPost, xin lỗi vụ bà Redic.
“Circle K biết sự việc xảy ra tại một trong những tiệm của chúng tôi ở Charlotte, North Carolina, hồi tuần trước, và chúng tôi đang xem xét sự việc một cách kỹ lưỡng,” bản tuyên bố cho biết.
“Trước hết, chúng tôi muốn bà Redic biết là chúng tôi chân thành xin lỗi bà vì sự việc xảy ra. Điều không may là bà đến một trong những cây xăng nhỏ của chúng tôi, nơi không có phòng vệ sinh cho công chúng.”
Công ty cho biết thêm: “Xin nhớ là hầu hết các chi nhánh của chúng tôi ở Charlotte đều có nhà vệ sinh công cộng và nhiều tiện nghi khác cho khách hàng. Chúng tôi hân hoan đón chào bà Redic đến một trong những địa điểm này.”
Gia đình bà Redic nói họ hiểu, nhưng tin rằng cụ bà 89 tuổi này nên được đối xử như là trường hợp ngoại lệ.
Tuy nhiên, trong vài tháng tới, cư dân North Carolina sẽ không bị rời vào trường hợp như cụ bà Redic nữa, vì theo luật tiểu bang, bắt đầu từ 1 Tháng Giêng, 2019, tất cả trạm xăng phải có phòng vệ sinh cho khách hàng sử dụng. (Đ.D.)




























































































































































