FORT WORTH, Texas (NV) – Một đoàn các hành giả Phật Giáo vẫn kiên trì bộ hành xuyên nước Mỹ để thúc đẩy hòa bình, ngay cả sau khi hai thành viên trong đoàn bị thương trong một tai nạn mà một chiếc xe tải đâm vào chiếc xe hộ tống họ.
Sau khi khởi hành ở Fort Worth, Texas, vào ngày 26 Tháng Mười, nhóm bộ hành gồm khoảng 20 nhà sư đến tiểu bang Georgia trên đường tiến đến thủ đô Washington.

Chuyến bộ hành này thể hiện truyền thống lâu đời của Phật Giáo là phấn đấu cho hòa bình.
Nhóm các hành giả tính đi đoạn đường xuyên qua Georgia từ thị trấn Morrow đến Decatur ở rìa phía Đông Atlanta vào Thứ Ba, 30 Tháng Mười Hai, 2025.
Để đánh dấu ngày thứ 66 của hành trình, các hành giả mời công chúng tham dự một buổi tập hợp vì hòa bình ở Decatur vào chiều Thứ Ba.
Các hành giả và chú chó trung thành của họ tên là Aloka có hành trình qua 10 tiểu bang trên đường từ Texas đến Washington. Trong những ngày tới, họ dự định đi qua hoặc rất gần Athens, Georgia; các thành phố Charlotte, Greensboro, và Raleigh ở North Carolina; và Richmond, Virginia.
Nhóm bộ hành thu hút lượng theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, với hơn 400,000 người theo dõi trên Facebook. Chú chó Aloka, được đặt tên theo tiếng Phạn có nghĩa là giác ngộ, còn có một hashtag riêng là #AlokathePeaceDog.
Trang Facebook của nhóm được cập nhật thường xuyên về tiến độ cuộc hành trình, với những lời truyền cảm hứng và thơ ca.
“Chúng tôi không bước một mình. Chúng tôi bước cùng với những người mở lòng cho hòa bình, những người mà ý chí của họ đã chọn lòng tốt, và đời sống hàng ngày của họ đã trở thành khu vườn nơi trí huệ thăng tiến,” tài khoản Facebook của họ đăng tải gần đây.
Chuyến bộ hành này không phải là không có nguy hiểm. Tháng trước, ở ngoại ô Houston, trong lúc các hành giả đang bước đi bên đường cao tốc gần Dayton, Texas, thì xe hộ tống đoàn bị một chiếc xe tải đâm phải, ông Shane Burleigh, cảnh sát trưởng Dayton, cho biết.
Chiếc xe tải gây tai nạn “không nhận thấy xe hộ tống đang chạy chậm thế nào, cố gắng lái vòng qua để tránh nhưng không kịp,” ông Burleigh cho biết. “Nó đâm vào xe hộ tống ở phía sau bên trái, đẩy chiếc xe tông vào hai hành giả.”
Một trong số họ bị “thương nghiêm trọng ở chân” và được trực thăng đưa đến một bệnh viện ở Houston, ông Burleigh nói.
Hành giả kia bị thương nhẹ hơn, được xe cứu thương đưa đến một bệnh viện khác ở ngoại ô Houston. Nhà sư bị chấn thương nghiêm trọng ở chân dự kiến sẽ trải qua một loạt giải phẫu để chữa lành chiếc xương gãy, nhưng tiên lượng hồi phục là tốt, phát ngôn viên của nhóm bộ hành cho biết. (NNL) [đ.d.]















































































