Hai mẹ con lái xe lạc trong rừng ở Idaho, chỉ con gái sống sót

COEUR D’ALENE, Idaho (NV) – Giới chức công lực hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Mười Một, loan báo tìm thấy trong khu rừng ở Idaho hai phụ nữ cư dân Oregon, vốn đã được được gia đình báo cáo mất tích trước đó. Người mẹ 84 tuổi chết vì thời tiết giá lạnh, người con gái thiểu năng, 58 tuổi, ở lại trong chiếc xe bị hư máy nên sống sót.

Theo tờ báo địa phương East Idaho News, một người đi săn phát giác thi thể của người mẹ ở khu vực Solitaire Saddle trong khu lâm viên quốc gia Panhandle National Forest và báo cáo với sở cảnh sát Kootenai County Sheriff’s Office lúc 11 giờ 45 phút sáng Thứ Sáu.

Bà Dorothy “Kae” Turner, trái, và con gái Heidi Turner. (Hình: Pendleton Police Department)

Nhà chức trách sau đó tìm thấy chiếc xe bị hư máy ở gần đó, và người phụ nữ thứ nhì trong xe, vẫn còn sống.

Văn phòng cảnh sát trưởng nói rằng hai phụ nữ này là bà Dorothy “Kae” Turner, 84 tuổi, và con gái là Heidi Turner, 58 tuổi, theo các chi tiết được sở cảnh sát thành phố Pendleton ở Oregon cung cấp.

Hai mẹ con dự tính lái xe tới Utah và dùng một máy định vị GPS để dẫn đường, nhưng lạc lối vào rừng ở vùng Bắc tiểu bang Idaho.

Khi chiếc xe minivan 2015 Chrysler Town and Country bị hư máy, người mẹ rời khỏi xe để đi kiếm người giúp đỡ. Nhưng bà chết vì các điều kiện khắc nghiệt trong vùng rừng núi. Trong khi đó người con gái, có vấn đề chậm phát triển trí não, ở lại trong xe và sống sót.

Cả hai mẹ con được thân nhân ở Pendleton báo cáo mất tích hôm Thứ Tư sau khi nói chuyện qua điện thoại và thấy GPS dẫn họ vào con đường “không bình thường.”

Văn phòng cảnh sát trưởng Kootenai County nói rằng cuộc điều tra hiện còn tiếp diễn, nhưng các chỉ dấu sơ khởi không cho thấy có điều gì khả nghi. (V.Giang) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT