Friday, April 19, 2024

Hai ông bắt 11 đứa trẻ sống giữa sa mạc New Mexico trong hoàn cảnh tệ hại

TAOS COUNTY, New Mexico (NV) – Cảnh sát kéo tới bao vây một căn nhà lụp sụp nằm ngay giữa khu sa mạc New Mexico hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Tám, giải cứu 11 đứa trẻ từ 1 tuổi đến 15 tuổi, đồng thời cũng bắt giữ hai người đàn ông nơi này.

Hai ông Lucas Morten và Siraj Wahhaj bị bắt sau khi tám cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh Sát Taos County kéo đến căn nhà di động bao bọc bằng vỏ xe và bờ đất, sau khi có được trát tòa để vào điều tra vụ một đứa bé 3 tuổi bị bắt cóc từ tiểu bang Georgia.

Giới hữu trách không tìm thấy đứa bé ba tuổi, tình nghi là bị ông Wahhaj bắt cóc, nhưng lại thấy 11 đứa trẻ khác sống trong hoàn cảnh tồi tệ, dơ bẩn, không có thức ăn, không nước uống và quần áo rách nát tả tơi.

“Thực phẩm duy nhất mà chúng tôi nhìn thấy ở đây là mấy củ khoai và một thùng đựng gạo trong căn nhà di động dơ bẩn,” theo lời cảnh sát trưởng Taos County, ông Jerry Hogrefe.

Bên trong nơi sinh sống của 5 người lớn và 11 đứa trẻ ở ngoài sa mạc New Mexico. (Hình: ABC News)

“Nhưng điều đau lòng nhất là chúng tôi tìm thấy năm người lớn và 11 đứa nhỏ sống như dân tị nạn ở thế giới thứ ba, không thực phẩm hay nước sạch, không có điều kiện vệ sinh cá nhân, chỉ có giẻ rách che thân và cũng không có giày dép.”

Hai ông Morten và Wahhaj, cả hai đều gốc tiểu bang Georgia, bị truy tố tội chứa chấp kẻ đào tẩu và bắt cóc trẻ nhỏ.

Có ba phụ nữ cũng sống nơi đây, có thể là mẹ của các đứa nhỏ. Họ bị giữ trong thời gian ngắn nhưng không bị truy tố.

Cảnh sát tịch thu một khẩu súng loại AR-15 cùng hàng trăm viên đạn của ông Wahhaj. (V.Giang)

Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California có tân chủ tịch với nhiều chống đối

MỚI CẬP NHẬT