WASHINGTON, DC (NV) – Người biểu tình tụ tập tại hơn 2,500 địa điểm khắp nước Mỹ vào ngày Thứ Bảy, 18 Tháng Mười, để phản đối Tổng Thống Donald Trump trong làn sóng biểu tình “No Kings,” tức là “Không Vua,” lần thứ hai, USA TODAY tường thuật.
Các nhà tổ chức dự đoán đây sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất một ngày trong lịch sử Mỹ hiện đại với con số ước tính lên đến hàng triệu người tham gia.

Mục đích của các cuộc biểu tình là tôn vinh quyền tự do ngôn luận, quyền tụ tập, và Tu Chính Án thứ nhất nói chung, theo các nhà tổ chức.
Họ nói rằng họ cũng muốn phản kháng các hành động gần đây của chính quyền Trump, bao gồm tăng cường trấn áp di dân lậu, triển khai quân đội vào một số thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát, thay đổi mạnh tay chương trình y tế của người Mỹ, và làm xói mòn các quyền trong Tu Chính Án thứ nhất.
“Tôi nghĩ những gì quý vị thấy trong đợt biểu tình ‘No Kings’ lần thứ hai vào Tháng Mười là đám đông náo nhiệt, vui vẻ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa, vui tươi. Những người biểu tình đem theo chó cưng, những người đem theo con nhỏ, những người đem biểu ngữ vui nhộn, âm nhạc, nhảy múa, cười đùa, xây dựng cộng đồng và cảm giác sôi nổi tập thể vốn xảy ra khi bạn tập hợp lại với những người có chung mục đích,” anh Ezra Levin, đồng sáng lập Indivisible, một trong những nhóm tổ chức cuộc biểu tình, nói với USA TODAY.
Các thành viên Cộng Hòa ở Washington đã cáo buộc những người biểu tình kéo dài thời gian đóng cửa chính phủ, gọi họ là những người “ghét nước Mỹ,” khủng bố hoặc thuộc về Antifa, nhóm chống Phát Xít lỏng lẻo.
Các nhà tổ chức nhấn mạnh họ đã mở những buổi huấn luyện về an toàn và giảm căng thẳng cho hàng chục ngàn nhà hoạt động địa phương để bảo đảm cuộc biểu tình được an toàn như những cuộc biểu tình lớn khác được tổ chức trong năm nay.
Anh Jesus Castro, 18 tuổi, ở Merced, California, nói với USA TODAY rằng tham gia cuộc tuần hành và biểu tình ở thủ đô Washington, DC là “thực sự quan trọng” đối với anh.
“Chúng tôi phải chứng tỏ rằng chúng tôi chống lại chính quyền này và những gì ông ấy (Trump) đang làm. Ông ấy đang kéo lùi những tiến bộ mà chúng ta đạt được trong nhiều năm, và bây giờ ông ấy đang từ từ, từ từ tước bỏ những quyền của chúng tôi, và ông ấy đang sử dụng ‘Project 2025’ để thực hiện kế hoạch của mình,” anh Castro, sinh viên đại học USC, đang học tại Washington vào mùa thu, nói thêm.
Bà Susan McBride, 58 tuổi, ở Camden, tiểu bang Maine, đến Washington, DC để tham gia cuộc biểu tình.
“Nếu chúng tôi không có mặt, chúng tôi sẽ mất đất nước của mình,” bà nói với USA TODAY.
Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, một lần nữa gọi các cuộc biểu tình “No Kings” là “Ghét nước Mỹ” với thành phần là “bọn Marxist, bọn chủ nghĩa xã hội, bọn ủng hộ Antifa, bọn vô chính phủ và cánh ủng hộ Hamas của đảng Dân Chủ cực tả,” ông nói tại một cuộc họp báo hôm 17 Tháng Mười.
Cũng tại buổi họp báo này, Dân Biểu Lisa McClain (Cộng Hòa-Michigan) nói cuộc biểu tình sẽ bao gồm “bọn phá phách cực đoan.”
“Cuối tuần này, chúng ta sẽ thấy bọn phá phách cực đoan tại cuộc biểu tình thù ghét nước Mỹ. Quý vị sẽ thấy họ khắp đất nước. Đây cũng là những kẻ đã gây áp lực với đảng Dân Chủ để buộc chính phủ đóng cửa, để làm tổn thương quý vị, chia rẽ chúng ta và thúc đẩy chương trình nghị sự cực tả của họ,” bà nói. (NNL) [đ.d.]











































































