WILLIAMSBURG, Virginia – Một thẩm phán liên bang hôm Thứ Tư phán quyết cho John Hinckley Jr., hung phạm bắn Tổng Thống Ronald Reagan năm 1981, được nghỉ dưỡng bệnh toàn thời gian tại bệnh viện St. Elizabeth, Washington D.C.
Án lệnh này cho phép Hinckley, Jr. sống toàn thời gian ở Williamsburg nhưng vẫn còn phải chịu một số hạn chế.
Hinckley cùng các luật sư của đương sự ra trước tòa liên bang Tháng Tư, 2015, với lập luận đương sự đã phục hồi tốt và lành mạnh nên có thể được phóng thích. Tuy nhiên các công tố viên lo ngại rằng gia đình sẽ gặp khó khăn để trả chi phí điều trị, không thể chăm sóc cho Hinckley.
35 năm trước, Hinckley, ở tuổi 25, bắn Tổng Thống Reagan và 3 người khác trước khách sạn Washington Hillton. Tổng Thống Reagan chỉ bị thương nhẹ do mảnh đạn văng trúng, nhưng phát ngôn viên tòa Bạch Ốc James Brady bị thương nặng và chết năm 2014 vì hậu quả thương tích.
Sau xét nghiệm y khoa, Hinckley được đưa vào điều trị ở một bệnh viện tâm thần. Dần dần đương sự được thêm tự do và tới 2003 được phép về thăm nhà trong ngày.
Bà Patti Davis, con gái Tổng Thống Reagan, không đồng ý cho Hinckley được thêm tự do. Trên website của mình năm ngoái, Patti viết: “Tôi hy vọng các bác sĩ nhận định đúng khi cho rằng John Hinckley không là nguy hiểm với ai, nhưng tôi nghĩ là họ có một vài điều lầm lẫn.”
Hôm Thứ Tư tòa phán quyết điều kiện Hinckley phải tuân hành để được tự do là không được tiếp cận gia đình Reagan hay Jodie Foster, nghệ sĩ điện ảnh mà Hinckley có nhiều ngưỡng mộ trước khi xảy ra vụ mưu sát. Hinckley sẽ về sống với bà mẹ 90 tuổi ở Williamsburg, Virginia, và không được đi xa khỏi nhà quá 50 dặm. (HC)
Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…
Livability.com phân tích dữ liệu công cộng và tư nhân của thành phố cỡ nhỏ…
Đông đảo đồng hương dự buổi tưởng niệm 49 năm Quốc Hận, do Thư Viện…
Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt có triển lãm “Mối Tình Thiên Thu” là…
Biểu tình tại đại học USC, chống chính sách của Mỹ đối với Israel và…
Ngôi sao trẻ Arda Guler, 19 tuổi. đã ghi bàn ngay trận ra mắt, đưa…
This website uses cookies.