Friday, April 26, 2024

Một bà ở Georgia bóp cổ chết ‘mèo rừng’ ngay trước sân nhà

HARTWELL, Georgia (AP) – Một phụ nữ 46 tuổi dùng tay không bóp cổ chết một con mèo rừng thuộc loài linh miêu (bobcat) bị bệnh dại, sau khi con vật này tấn công bà ngay trước cửa nhà ở vùng Đông Bắc Georgia.

Theo tờ báo địa phương Athens-Banner Herald thì bà DeDe Phillips, cư dân Hart County, cầm điện thoại ra sân hôm 7 Tháng Sáu, lúc khoảng 6 giờ chiều, với ý định chụp hình chiếc xe truck của mình.

Bà Phillips nghe tiếng chó hàng xóm sủa inh ỏi, rồi chợt thấy con linh miêu đứng ngay cạnh chiếc xe.

Nạn nhân chụp hình con linh miêu trước khi bị tấn công. (Hình: DeDe Phillips)

Bà đang chụp tấm hình thì thấy con vật tiến hai bước, rồi nhẩy tới vồ vào cổ mình.

“Tôi nghĩ, hôm nay không phải ngày mình chết,” bà nói với tờ báo Herald.

Vì lớn lên ở vùng nông thôn tiểu bang Georgia, và cha chồng bà từng đi bẫy linh miêu, bà biết là loài thú này ưa tấn công vào cổ con mồi.

Bà Phillips vật con linh miêu xuống đất trong khi nó tìm cách cào vào mặt và cổ bà.

Bà lần đưa hai tay lên nắm lấy cổ con vật, rồi siết chặt. “Tôi biết đây là cách duy nhất để có thể sống còn,” theo bà Phillips.

Trong lúc vật lộn với con linh miêu, bà không hề kêu cứu vì có đứa cháu gái 5 tuổi ở trong nhà.

“Tôi sợ là nếu tôi la cầu cứu, cháu gái tôi sẽ chạy ra và nó sẽ hoảng kinh. Tôi không muốn chuyện đó,” bà Phillips kể lại. “Khi tôi thấy nó không còn cử động nữa, tôi la lên để con dâu gọi 911.”

Con trai bà trong nhà xách súng chạy ra, nhưng bà không muốn thả con vật ra vì sợ nó chưa hoàn toàn chết. Bà cũng không muốn con nổ súng vì bà quá gần con vật. Vì vậy, người con trai rút dao ra.

“Con tôi đâm nó mấy nhát mà không thấy nó cử động, vì thế tôi biết là nó đã chết hẳn rồi,” theo bà Phillips.

Một số vết thương ở tay nạn nhân của con bobcat. (Hình: DeDe Phillips)

Bà tự lái xe tới bệnh viện và ngày hôm sau biết được rằng phòng thí nghiệm thấy con linh miêu này bị bệnh dại.

Bà hiện đang chích thuốc chống bệnh dại ở bệnh viện Northeast Georgia Medical Center. Bà cũng bị gãy một ngón tay, bị nhiều vết cắn và cào ở hai tay, cánh tay, ngực và cả hai chân.

“Tôi thấy mình rất may mắn là chỉ bị thương như vậy thôi,” bà Phillips nói với tờ báo Athens-Banner Herald. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT