Một nam sinh ở Denver bắn bị thương 2 nhân viên trường trung học

DENVER, Colorado (NV) – Một nam sinh bắn bị thương hai nhân viên trường trung học ở Denver, Colorado, hôm Thứ Tư, 22 Tháng Ba, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, khiến cảnh sát truy nã anh ta khắp thành phố, cảnh sát loan báo, theo CNN.

Vụ nổ súng ở trường East High School (EHS) được báo cáo khoảng 9 giờ 50 phút sáng Thứ Tư, và cảnh sát cũng như nhân viên cấp cứu tới hiện trường “rất nhanh” và tìm thấy hai người đàn ông bị thương do trúng đạn, ông Ron Thomas, cảnh sát trưởng Denver, cho hay.

Nghi can Austin Lyle. (Hình: Denver Police Department)

Một trong hai bị bắn hiện đang ổn định, còn người kia nguy kịch, ông Thomas cho biết.

Cảnh sát xác nhận nghi can là anh Austin Lyle, 17 tuổi. Anh ta đang bị EHS kiểm tra vũ khí mỗi ngày, theo ông Thomas. Khi bị lục soát sáng Thứ Tư, anh ta bị cáo buộc rút súng ra bắn nhiều phát vô khu vực văn phòng phía trước trường, cách xa những học sinh và nhân viên khác, ông Thomas báo cáo.

Sau đó, nghi can Lyle tẩu thoát, và tính tới chiều Thứ Tư, cảnh sát vẫn đang truy nã anh ta về tội mưu sát.

“Chúng tôi đang tìm kiếm nghi can,” ông Michael Hancock, thị trưởng Denver, tuyên bố. “Chúng tôi sẽ tìm được nghi can, và chúng tôi sẽ buộc nghi can chịu trách nhiệm cho việc anh ta làm sáng nay, đó là gây nguy hiểm cho mọi người và làm bị thương hai nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho mọi người.”

EHS có khoảng 2,500 học sinh từ lớp 9 tới 12 và là trường trung học lớn nhất Học Khu Denver (DPS), theo học khu này.

Giới chức EHS sẽ cho học sinh ra về từ từ một khi cảnh sát cho phép, DPS loan báo trên Twitter.

Sau vụ nổ súng hôm Thứ Tư, EHS sẽ đóng cửa hết tuần này, ông Alex Marrero, tổng quản trị DPS, loan báo. Khi nào học sinh đi học lại, cũng như từ nay tới hết năm học này, hai cảnh sát viên vũ trang sẽ có mặt ở EHS, ông cho biết thêm. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT