Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát và vệ binh quốc gia ‘bắn trả’ người biểu tình ở Louisville, 1 người chết

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Một người đàn ông bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở thành phố Louisville, sau khi cảnh sát và Vệ Binh Quốc Gia Kentucky “nổ súng bắn trả” lúc đang tìm cách giải tán một đám đông vào sáng sớm ngày Thứ Hai, 1 Tháng Sáu.

Cảnh Sát Trưởng Louisville Steve Conrad đưa ra bản thông cáo nói rằng vào lúc khoảng 12 giờ 15 phút sáng, các nhân viên sở cảnh sát Louisville và  vệ binh quốc gia được gửi tới một bãi đậu xe để giải tán đám đông lớn đang tụ tập ở nơi này, theo bản tin của NBC News.

“Các cảnh sát viên và các quân nhân đang đưa đám đông khỏi nơi này thì có kẻ nổ súng,” theo lời ông Conrad trong bản thông cáo gửi tới báo chí.

“Cả nhân viên sở cảnh sát Louisville và vệ binh quốc gia đều bắn trả, chúng tôi thấy có một người chết tại chỗ,” theo ông Conrad trong bản thông cáo.

Người biểu tình kéo ra ngã tư chặn đường giao thông để phản đối cái chết của George Floyd và Breonna Taylor. (Hình: AP Photo/Darron Cummings)

Cảnh Sát Trưởng Conrad không cho biết kẻ bị bắn chết là ai. Cảnh sát Louisville nói đang thẩm vấn một số người và đang thu thập các hình ảnh video có được tại hiện trường.

Thành phố Louisville đã các cuộc biểu tình hồi cuối tuần qua, trong lúc nơi này cũng có sự phản đối của dân chúng về cái chết của Breonna Taylor, một phụ nữ da đen, 26 tuổi, bị cảnh sát Louisville bắn chết ở trong nhà, khi họ bất ngờ ập vào mà không thông báo trước, để bắt giữ người bạn trai của nạn nhân.

Hôm Thứ Năm tuần qua, có bảy người bị bắn ở thành phố này trong các cuộc biểu tình biến thành bạo động. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT