Một ông da trắng ở Seattle bị 43 năm tù vì giết vợ cũ gốc Việt

SEATTLE, Washington (NV) – Một người đàn ông da trắng 61 tuổi, cư dân Seattle, bị kết án 43 năm tù vì tội giết người vợ cũ, gốc Việt, trước mặt con gái nhỏ của họ, mà bồi thẩm đoàn cho rằng nguyên nhân gây án là chủng tộc của bạn trai của người phụ nữ, theo nhật báo Seattle Times ngày 14 Tháng Mười Hai.

Bị cáo Juan Flores-Gomez, còn được gọi là Jean-Pierre Flores-Gomez, bị kết tội giết người cấp độ một và tội thù ghét chủng tộc vì đâm chết bà Lilyjane Flores-Nguyễn, 44 tuổi, vào Tháng Mười, 2020.

(Hình minh hoạ: Christopher Furlong/Getty Images)

Bản án 43 năm tù là trên mức tiêu chuẩn vì bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo Flores-Gomez phạm tội với tình tiết gia trọng: Sát nhân liên quan đến bạo lực gia đình xảy ra trước mặt người con gái 11 tuổi.

Bà Flores-Nguyễn và ông Flores-Gomez đã hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2017, và họ đã ly thân từ năm 2016, sau khi lấy nhau hồi năm 2010, theo hồ sơ ly hôn.

Một ngày trước khi án mạng xảy ra, bị cáo Flores-Gomez đến căn hộ ở khu chung cư của vợ cũ mà không báo trước và nổi giận sau khi biết bạn trai mới của bà là người da đen, đang ở bên trong. 

Theo tài liệu của tòa án, bị cáo xuống sân trong khu chung cư gọi 911 và đưa ra những câu nói sai trái và phân biệt chủng tộc về bà Flores-Nguyễn và người bạn trai.

Chưa đầy 24 giờ sau, bà Flores-Nguyễn qua đời. 

Bạn trai của bà khai với cảnh sát rằng đã ở qua đêm với bà Flores-Nguyễn và thức dậy ngay trước 9 giờ sáng vì có người bấm chuông cửa liên tục. Bà Flores-Nguyễn đi xuống tầng dưới mở cửa, phát hiện đó là người chồng cũ.

Người bạn trai, nghe được cuộc trò chuyện của họ, khai với cảnh sát rằng bị cáo muốn quay trở lại cuộc sống vợ chồng, nhưng bà Flores-Nguyễn liên tục đuổi bị cáo đi và đe dọa gọi cảnh sát. Người bạn trai nghe thấy bị cáo xin một ly nước, sau đó nghe thấy tiếng vòi nước ở bếp chảy trước khi nghe bạn gái bắt đầu la hét.

Người bạn trai của bà Flores-Nguyễn, là một cảnh sát viên, không làm việc vào thời điểm xảy ra án mạng. Người bạn trai này yêu cầu con gái của bà Flores-Nguyễn chạy xuống kiểm tra mẹ trong khi ông lấy khẩu súng lục, chạy xuống cầu thang và thấy bị cáo Flores-Gomez “như thể ông đang đấm cô ấy.” 

Theo tài liệu của tòa án, hai camera giám sát bên trong căn hộ của bà Flores-Nguyễn cho thấy bà cố gắng chống cự bảo vệ mạng sống khi bị cáo Flores-Gomez liên tục đâm bà bằng dao lấy từ nhà bếp. Đoạn phim còn ghi lại cảnh cô con gái la to “Mommy” và lao vào kéo người cha ra.

Người bạn trai chĩa súng vào ông Flores-Gomez, quát bỏ dao xuống rồi bắt giữ bị cáo trong khi hướng dẫn con gái đè vào vết thương của mẹ và la to kêu ai đó gọi 911.

Một số người hàng xóm đến giúp đỡ và một người khác đưa bé gái ra khỏi căn hộ.

Cảnh sát Seattle sau đó bắt giữ bị cáo Flores-Gomez và thu hồi một con dao nhà bếp dài 6 inch dính đầy máu. Cảnh sát ghi nhận có vết xước trên cổ và vết bầm tím trên cánh tay và lưng của ông Flores-Gomez sau khi ông này bị bắt đưa về trụ sở cảnh sát Seattle.

Theo tài liệu của tòa án, sau khi được nghe quyền Miranda của mình, bị cáo Flores-Gomez nói rằng thật là “một sự ô nhục” khi người vợ cũ hẹn hò với một người đàn ông da đen.

Hồi đầu tháng này, bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo Flores-Gomez có tội và toà đã ra lệnh không được liên lạc với con gái.

Bé gái vừa mồ côi mẹ hiện đang được chị chăm sóc. (MPL) [đ.d.]

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT