Thursday, April 25, 2024

Một ông ở Washington dạy chó lái xe, bị bắt sau cuộc rượt đuổi tới hơn 160 km/giờ

SEATTLE, Washington (NV) — Một ông ở tiểu bang Washington vừa bị bắt tiếp theo cuộc rượt đuổi trên xa lộ với tốc độ lên tới 100 dặm/giờ (160 km/giờ), và cũng làm cảnh sát bàng hoàng khi nhận ra rằng  con chó pit bull của ông này đứng (ngồi) sau tay lái.

Vụ này xảy ra vào trưa ngày Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, sau khi cảnh sát nhận được mấy báo cáo về một chiếc xe chạy lạng qua lạng lại, va chạm vào các xe khác trong khu vực ở về phía Nam thành phố Seattle, rồi sau đó vọt đi mất, theo lời phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang, bà Heather Axtman, nói với hãng thông tấn AFP.

Cảnh sát viên Axtman nói sau đó lại có thêm các báo cáo là có chiếc xe chạy đảo qua lại trên xa lộ, với vận tốc lên tới hơn 160 km/giờ.

Cảnh sát đuổi theo chiếc xe này, loại Buick đời 1996, và “hết hồn” khi đến gần, nhìn thấy một con chó pit bull ở sau tay lái, trong khi có một người đàn ông ngồi phía hành khách, đang đạp ga và bẻ lái.

Cuộc rượt đuổi chấm dứt sau khi cảnh sát trải miếng thảm có gai nhọn trên đường, làm thủng rách cả bốn bánh xe, bắt giữ nghi can Alberto Tito Alejandro, 51 tuổi.

Người này hiện đang bị giam về nhiều tội danh hình sự, gồm cả tội lái xe khi đang say ma túy.

“Khi chúng tôi bắt nghi can này…ông ta thú nhận với cảnh sát tiểu bang là đang dạy con chó của mình lái xe,” theo phát ngôn viên Axtman.

“Tôi làm việc trong ngành cảnh sát đã 10 năm và từng được nghe nhiều lời giải thích khi tôi bắt giữ các nghi can hay chặn xe lại, nhưng chưa bao giờ nghe thấy việc dạy chó lái xe,” phát ngôn viên Axtman nói thêm, không nhịn được cười.

Cảnh sát nói con chó cái, thuộc loại American pit bull, không có vẻ hung dữ, được chuyển cho nơi tạm nuôi giữ thú vật. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT