Một số dân biểu Cộng Hòa lên án phát ngôn của Trump về cái chết của Rob Reiner

WASHINGTON, DC (NV) – Một số dân cử Cộng Hòa đã phản bác lại Tổng Thống Donald Trump sau khi ông cho rằng cái chết của ông Rob Reiner, đạo diễn Hollywood và nhà hoạt động cấp tiến, có thể là kết quả của “nỗi tức giận mà ông gây ra cho người khác” do “Hội Chứng Chống Trump,” báo mạng Politico cho biết hôm Thứ Hai, 15 Tháng Mười Hai.

Viết trên Truth Social, ông Trump thừa nhận cái chết “đáng buồn” của ông Reiner và vợ, nhà sản xuất Michele Singer Reiner, nhưng không hề bày tỏ sự thương tiếc.

Ông Rob Reiner và bà Michele Reiner tham dự một sự kiện vào ngày 22 Tháng Ba năm 2025 ở Los Angeles, California. (Hình: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Human Rights Campaign)

“Bất kể anh nghĩ gì về Rob Reiner, đó là ngôn từ không phù hợp và thiếu tôn trọng về một người vừa bị sát hại dã man,” Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa-Kentucky) nói. “Tôi đoán các đồng viện Cộng Hòa của tôi, phó tổng thống, và nhân viên Tòa Bạch Ốc sẽ phớt lờ điều đó vì họ sợ hãi? Tôi thách người nào biện hộ cho những lời lẽ đó.”

Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia), người từng là đồng minh trung thành nhưng gần đây trở thành người chỉ trích ông Trump, nói rằng cái chết của ông Reiner và vợ là “bi kịch gia đình, không phải là chuyện chính trị hay đối thủ chính trị.”

“Ông Rob Reiner và vợ bị sát hại một cách bi thảm dưới bàn tay con trai, người được cho là nghiện ma túy và bị các vấn đề khác, và khiến những người con còn lại chìm trong tang tóc và đau đớn,” bà Greene nhận định. “Nhiều gia đình gặp cảnh có người thân nghiện ma túy và bị bệnh tâm thần. Điều đó rất khổ sở và cần được cảm thông, nhất là khi nó dẫn đến án mạng.”

Dân Biểu Mike Lawler (Cộng Hòa-New York) cũng lên án lời lẽ của ông Trump. Ông viết trên X rằng phát ngôn như vậy là “sai.”

“Bất kể quan điểm chính trị của anh là gì, không ai nên trở thành nạn nhân của bạo lực, chứ đừng nói là nạn nhân dưới bàn tay của chính con trai mình,” Dân Biểu Lawler nói. “Đó là thảm kịch khủng khiếp nên khơi dậy sự cảm thông và lòng trắc ẩn từ mọi người ở đất nước chúng ta.”

Dân biểu Stephanie Bice (Cộng Hòa-Oklahoma) kêu gọi cầu nguyện thay vì dính vào tranh cãi chính trị khi bà lên án bài viết của ông Trump.

“Một người cha và một người mẹ bị sát hại dưới tay đứa con trai có vấn đề của họ,” bà Bice viết trên X. “Chúng ta nên nâng đỡ gia đình họ bằng lời cầu nguyện, chứ không đưa nó thành chuyện chính trị.”

Ông Trump dường như bỏ qua những lời chỉ trích từ các thành viên trong đảng. Phát biểu trong một buổi trao huy chương vào chiều Thứ Hai, ông nhắc lại rằng ông không thích đạo diễn Reiner.

“Tôi không hề ưa ông ta chút nào. Ông ta là kẻ điên khi nói về Trump,” ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục. “Trò bịp về thông đồng với Nga, ông ây là một trong những người đứng sau. Tôi nghĩ ông ấy tự làm tổn thương sự nghiệp. Ông ấy trở thành một người mất trí. Hội chứng chống Trump. Vì vậy, tôi không ưa gì Rob Reiner cho dù bất kỳ hình thức nào. Tôi cho là ông ấy là người rất tệ cho đất nước chúng ta. Cầu mong ông bà yên nghỉ trong bình an.” (NNL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT