Saturday, May 18, 2024

Đùa giỡn theo yêu cầu của khách, nhân viên Pizza Hut bị đuổi

STAFFORD, Virginia (NV) – Một nhân viên Pizza Hut ở Stafford, Virginia, bị mất việc chỉ vì một yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

Theo đài truyền hình WJLA, một chi nhánh của đài ABC ở Washington, DC, một khách hàng không muốn nêu tên, nói rằng hai đứa con trai của bà, 12 và 15 tuổi, đặt mua pizza qua Internet, đồng thời yêu cầu viết một cái gì đó vui vui trên hộp đựng bánh.

Thế là nhân viên tiệm pizza viết một câu hỏi và một câu trả lời.

“Nhân viên đưa pizza và bác sĩ đỡ đẻ có gì giống nhau?”

Đài WJLA không lập lại câu trả lời, nói rằng vì nó “quá thô lỗ,” nhưng một phóng viên đưa hình hộp bánh pizza này lên Twitter, có đủ câu hỏi và câu trả lời, theo báo mạng HuffPost.

“Cả hai phải ngửi thấy mùi, nhưng không bao giờ ăn,” đó là câu trả lời.

Thế là bà khách hàng nổi cáu lên.

“Đây là một sự đùa giỡn không thích hợp. Có nhiều lúc và nhiều nơi để giỡn,” bà nói với đài truyền hình. “Nhưng hộp pizza của tôi không phải là chỗ để giỡn như vậy. Họ phải nhớ bài học này.”

Sau đó, nhân viên làm theo yêu cầu của hai đứa con bà có gọi điện thoại đến xin lỗi, và bà khách hàng nói và hy vọng người này không bị đuổi.

Tuy nhiên, tiệm pizza vẫn cho nhân viên này nghỉ việc.

Thế là cư dân mạng lên Facebook phản đối, với “hashtag” là “#JusticeForPizzaGirl” (Công Lý Cho Cô Nhân Viên Tiệm Pizza).

“Thật là xấu hổ cho Pizza Hut đuổi một nhân viên chỉ vì làm theo yêu cầu của khách hàng,” một Facebooker viết.

Một Facebooker khác viết: “Tối nay, tôi mua pizza Papa Johns, thay vì mua của Pizza Hut.”

Còn bà khách hàng bị cư dân mạng “ném đá” tới tấp, dù các Facebooker không biết bà là ai, tên là gì. (Đ.D.)

Nữ diễn viên gốc Việt trong “Trời và Đất” của Oliver Stone qua đời vì ung thư

MỚI CẬP NHẬT