NEWPORT NEWS, Virginia (NV) – Nữ giáo viên bị một học sinh sáu tuổi bắn hồi Tháng Giêng đã kiện ban giám hiệu trường đòi bồi thường $40 triệu, theo Reuters.
Đơn kiện đưa ra hôm Thứ Hai, 2 Tháng Tư, giáo viên này cáo buộc lãnh đạo truờng đã phớt lờ cảnh báo từ các nhân viên và học sinh về việc cậu bé sáu tuổi mang theo súng.

Vụ học sinh lớp Một nổ súng bắn cô giáo Abigail Zwerner vào ngày 6 Tháng Giêng ở Newport News, Virginia, là một chuyện bất thường trong số các vụ xả súng ở trường học ở Hoa Kỳ do kẻ tấn công chỉ mới sáu tuổi.
Trên thực tế, sau cuộc điều tra cảnh sát cho biết cậu bé này cố ý bắn cô giáo lớp Một trên.
Đơn kiện cáo buộc bà Ebony Parker, phụ tá hiệu trưởng của trường tiểu học Richneck Elementary School đã không thực hiện bổn phận để bảo vệ bà Zwerner mặc dù có nhiều báo cáo cho biết có một khẩu súng nằm trong khuôn viên trường và cậu bé nọ có thể đang có vũ khí trong tay.
Bà Parker chưa đưa ra lời bình luận ngay trong lúc này, tuy nhiên, bà đã từ chức sau vụ nổ súng.
Trong đơn kiện còn nêu tên Hội Đồng Quản Trị Học Khu Newport News, ông George Parker, cựu chủ tịch học khu, đã bị hội đồng đã sa thải sau vụ nổ súng, và bà Briana Foster Newton, cựu hiệu trưởng Richneck Elementary School, người được giao một vai trò khác trong học khu.
Cô giáo Zwerner cho biết lãnh đạo nhà trường biết về thành tích đánh bạn học và giáo viên của cậu bé này nhưng đã cho phép cậu bé trở lại trường Richneck vào năm 2022 sau khi bị đuổi học vì hành vi bạo lực.
Các giới chức nhà trường xác minh có nhận được cảnh báo về việc cậu bé mang súng vào trường, nhưng khi khám xét cặp sách lại không phát hiện ra bất kỳ vũ khí nào.
Cô giáo 25 tuổi được cảnh sát ca ngợi là anh hùng vì đã bình tĩnh đưa các học sinh khác chạy ra khỏi lớp học sau khi bị cậu bé sáu tuổi bắn bằng khẩu súng lục mang từ nhà gây vết thương ở tay và ngực.
Một biện lý ở Virginia cho biết sẽ không buộc tội cậu bé nhưng các chuyên gia pháp lý nhận định người mẹ của cậu bé phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát hiện ra bà không cất giữ vũ khí đúng cách tại nhà.
Gia đình cho biết khẩu súng lục mà cậu bé sử dụng “đã được cất giữ” ở nhà, rằng cậu bị mắc bệnh tâm thần “acute disability” và theo kế hoạch chăm sóc của trường, cha hoặc mẹ phải đến lớp với cậu mỗi ngày.
Tuần xảy ra vụ nổ súng là tuần đầu tiên không có phụ huynh nào ở cùng cậu bé trong lớp. (MPL)







































































