BELLEFONTAINE, Ohio (AP) – Một phụ nữ bị cáo buộc giết ba đứa con trai khi chúng còn rất nhỏ, trong khoảng thời gian 13 tháng, cho hay trong cuộc thẩm vấn có ghi hình với cảnh sát là đã dùng tấm mền chụp lên mặt chúng rồi đè cho đến khi chết vì ngạt thở.
Tờ báo Columbus Dispatch cho hay cô Brittany Pilkington, 24 tuổi, cũng khai với cảnh sát là bị trầm cảm và lo ngại rằng các đứa con trai của mình, bị giết lúc 3 tháng tuổi và 4 tuổi, trong khoảng thời gian hơn một năm, khi lớn lên cũng sẽ có thái độ hung bạo với phái nữ như cá nhân cô từng phải hứng chịu trong gia đình.
Một thẩm phán tại Logan County đang duyệt xét các lời khai của cô Pilkington với cảnh sát, theo lời yêu cầu của các luật sư biện hộ trong vụ án có thể đưa tới tử hình này, cho rằng cảnh sát đã có hành động vi hiến.
Phía công tố viện cho hay cô Pilkington, sống ở thành phố Bellafontaine, biết rõ quyền lợi của mình nhưng vẫn đồng ý cho tiến hành cuộc thẩm vấn mà không đòi phải có hiện diện của luật sư.
Bản tin của tờ Bellefonatine Examiner trước đó cho hay công tố viên Logan County, ông William Goslee, tiết lộ rằng một trong những lý do cô Brittany Pilkington giải thích việc giết các con trai là vì con gái bị cha lơ là không thương yêu như các đứa con trai. (V.Giang)
Mời độc giả xem video: San Francisco có thể có động đất lớn vì hai đường nứt





























































































































