SAINT LOUIS, Missouri (AP) — Cuộc biểu tình của hàng trăm người phản đối việc một cảnh sát viên da trắng ở thành phố St. Louis được tha bổng trong vụ nổ súng bắn chết một người đàn ông da đen vài năm trước, lúc đầu diễn ra trong trật tự nhưng nhanh chóng trở thành bạo động sau khi nhà của thị trưởng bị ném đá bể kiếng và cảnh sát phải bắn hơi cay để giải tán đám đông.
Chỉ ít giờ sau khi thẩm phán Timothy Wilson ở St.Louis ra phán quyết tha bổng cảnh sát viên Jason Stockley tội sát nhân cấp 1, một đám đông tụ tập xuống đường biểu tình, có người mang theo súng và cũng có những người khác mang theo trẻ nhỏ, tay cầm các biểu ngữ phản đối.
Có hơn 20 người bị bắt vào tối ngày Thứ Sáu và một số người bị xịt hơi cay khi đối đầu với cảnh sát.
Giới chức cảnh sát thành phố St. Louis nói rằng 10 cảnh sát viên của họ cũng bị thương khi cuộc biểu tình chấm dứt. Một số nhà báo cũng nói rằng họ bị người biểu tình đe dọa.
Vụ nổ súng năm 2011 xảy ra khi Stockley và một cảnh sát viên khác tìm cách bắt giữ Anthony Lamar Smith về tội tình nghi bán ma túy ở một tiệm fast food. Smith lái xe bỏ chạy khiến cuộc rượt đuổi xảy ra và sau cùng xe của Smith đâm vào lề.
Trong phiên xử, Stockley nói rằng có thấy Smith, 24 tuổi, cầm khẩu súng màu bạc khi bỏ chạy lúc đầu. Stockley giải thích nổ súng bắn Smith vì sợ nguy hiểm cho tính mạng của mình.
Tuy nhiên, công tố viện nói rằng chính Stockley gài khẩu súng đó vào xe của Smith sau vụ nổ súng, do không thấy DNA của Smith trên khẩu súng mà chỉ có của Stockley.
Thành phần biểu tình cho hay họ sẽ tiếp tục các cuộc xuống đường phản kháng trong những ngày tới. (V.Giang)










































































