Tài xế xe buýt Detroit than phiền khách ho không che miệng, vài ngày sau chết vì COVID-19

DETROIT, Michigan (NV) – Một ông tài xế xe buýt ở thành phố Detroit, mới đây lên Facebook để than phiền việc một hành khách ngay sau lưng ông, cứ ho mà không chịu che miệng, đồng thời cũng sợ là người ta coi thường mức độ trầm trọng của đại dịch COVID-19, đã qua đời sau khi nhiễm virus này.

Theo bản tin ABC News hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, ông Jason Hargrove, một tài xế xe buýt ở Detroit, thu một đoạn video và đưa lên Facebook hôm 21 Tháng Ba, để chỉ trích việc một nữ hành khách lên xe và liên tục ho mà không che miệng.

“Chúng tôi, những người làm việc nơi công cộng, chỉ muốn làm nhiệm vụ của mình, chỉ muốn đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình mình, nhưng bà lên xe buýt, đứng đó, rồi ho mấy lần mà không chịu lấy tay che miệng…điều đó khiến tôi nhận ra rằng có những người không kể gì đến người khác. Hoàn toàn không kể gì đến người khác…,” ông Hargrove nói trong đoạn video có những tiếng chửi thề, dài 8 phút.

Ông Hargrove nói ông cảm thấy bị xúc phạm, không chỉ cho cá nhân mình, mà còn cả các hành khách khách khác trên chiếc xe buýt.

Thị trưởng thành phố Detroit, ông Mike Duggan, hôm Thứ Năm loan báo rằng ông Hargrove đã qua đời sau khi thử dương tính với COVID-19.

Ông Duggan khuyến khích những người khác hãy xem đoạn video của ông Hargrove trên Facebook.

“Tôi biết là quý vị sẽ muốn khóc sau khi xem hết đoạn video đó. Ông ta biết tính mạng mình bị đe dọa, khi ông đi làm mỗi ngày để phục vụ cho dân chúng thành phố Detroit. Nhưng có người đã bất kể đến tình hình dịch bệnh này. Có người không coi đây là điều quan trọng, và nay ông ta đã qua đời,” Thị Trưởng Duggan nói.

Nghiệp đoàn nhân viên chuyên chở công cộng Amalgamated Transit Union đưa ra lời vinh danh ông Hargrove, nói rằng ông là thành viên nghiệp đoàn từ năm 2016, qua đời để lại người vợ. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT