Friday, April 19, 2024

Thấy người đang chết đuối, vẫn nhẫn tâm cười vui, thu hình

COCOA, Florida (NV) – Một nhóm thiếu niên ở Florida thấy người đàn ông đang bị chìm trong một hồ nước, nhưng chỉ đứng nhìn, cười đùa và dùng điện thoại ghi hình thay vì tìm cách trợ giúp nạn nhân, theo nguồn tin cảnh sát.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay hình ảnh ghi lại cho thấy việc ông Jamel Dunn, 31 tuổi, ở Cocoa, Florida chết đuối hôm 9 Tháng Bảy. Thi thể nạn nhân không kiếm thấy cho tới ngày 12 Tháng Bảy.

“Tên nghiện kia, ra khỏi hồ đi, chết chìm bây giờ,” một thiếu niên la lối với Dunn.

Một thiếu niên còn đùa cợt la lên có con cá sấu đang bơi tới. Một thiếu niên khác cho hay không ai ở đây có khả năng cứu ông Dunn và đáng lẽ ra ông không nên xuống hồ, bản tin UPI cho hay.

Có một thiếu niên khác nói với các bạn là nên làm gì đó, nhưng bị những người kia bác bỏ. Có một thiếu niên hỏi rằng “Bộ sợ không dám nhìn người chết hay sao?”

Trong đoạn video, người ta có thể nghe thấy tiếng ông Dunn kêu la cầu cứu, nhưng nhóm thiếu niên này chỉ cười rộ lên.

Nạn nhân tuyệt vọng, vùng vẫy trồi hụp dưới nước. Chẳng bao lâu sau đó, chìm hẳn xuống, không thấy trồi lên, cũng theo UPI.

Một thiếu niên nói với sự hào hứng “Y chết rồi!” Các người kia cười rộ lên.

Theo tờ báo Florida Today, nhóm thiếu niên không báo cáo vụ này cho giới hữu trách. Vị hôn thê của ông Dunn khai báo ông mất tích với cảnh sát. Sau đó bà thấy đoạn video ông chết đuối loan tải trên mạng xã hội. Giới hữu trách tới hồ và tìm thấy thi thể đã rữa ra của nạn nhân.

Cảnh sát cho hay các thiếu niên kia không bị tội gì dù không cứu giúp hay gọi báo cho nhân viên cấp cứu khi thấy người bị nạn. (V.Giang)

Toán cố vấn pháp lý TT Trump xăm soi các phụ tá Mueller

MỚI CẬP NHẬT