Thực khách bị đâm chết trong tiệm ăn ở trung tâm thành phố Los Angeles

LOS ANGELES, California (NV) – Một thực khách bị một người vô gia cư đâm chết trong tiệm ăn ở trung tâm thành phố Los Angeles hôm Thứ Tư, 1 Tháng Giêng.

Theo đài KTLA, Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết nạn nhân Homer Garcia, 56 tuổi, đến quán Margarita’s Place trên đường Seventh lúc 8 giờ 40 phút sáng hôm đó. Ông ngồi trên quầy, bên cạnh một người đàn ông khác.

Điều tra viên Ray Martinez cho hay hai người cãi nhau và người kia rút dao ra, đâm ông Garcia vài nhát rồi bỏ chạy. Tuy vậy, điều tra viên chưa biết tại sao nạn nhân và nghi can lại cãi nhau.

Thực khách Alejandro thường đến quán Margarita’s Place, nói với đài KTLA, có nhiều người vô gia cư hay đến ăn ở đây và chủ tiệm không bao giờ đuổi họ, miễn họ trả tiền là được.

Nhân viên công lực cho biết nghi can đâm ông Garcia cũng là một khách quen và cho rằng nghi can là người vô gia cư. Theo hình ảnh từ camera an ninh, nghi can là người gốc Phi Châu, trong độ tuổi 40 đến 50, dáng người to con, cao khoảng 5 foot 10 inch và có tóc đen. Nghi can mặc áo khoác màu đen, áo sơ mi đỏ, quần jean màu xanh và đội mũ lưỡi trai màu xám.

Ban đầu, cảnh sát chưa nói tên nạn nhân, nhưng gia đình cho biết đó là ông Garcia và ông vừa ăn sinh nhật thứ 56 cách đây một tháng.

Bà Maribel Garcia, chị của nạn nhân, kể em trai là một nhạc sĩ đầy tài năng.

“Em tôi dùng âm nhạc để làm mọi người đến gần nhau hơn. Homer rất kiên nhẫn, nên bạn bè cứ kêu ông dạy họ đánh guitar. Ông tự viết nhạc, lúc nào cũng vui cười và là một người tốt,” bà chia sẻ.

Sở Cảnh Sát Los Angeles đang kêu gọi công chúng cung cấp thông tin qua số điện thoại (800) 222-8477. (TL)

[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT