ATLANTA, Georgia (NV) – Công nhân đang sửa lại rạp chiếu phim ở Atlanta, Georgia, tìm thấy một thứ đáng ngạc nhiên sau bức tường: Chiếc bóp bị mất 65 năm trước của khán giả, theo UPI hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Mười Hai.
Công nhân tìm thấy chiếc bóp cũ này sau bức tường rạp Plaza mới đây và trao lại cho ông Chris Escobar, chủ rạp.

Khu vực chiếc bóp được tìm thấy có lẽ từng là nơi giữ đồ đạc thất lạc trong văn phòng người quản lý rạp và văn phòng đó bị che lấp sau nhiều lần sửa lại rạp, ông Escobar cho hay.
“Đây là cánh cổng đi ngược thời gian,” ông Escobar nói với đài CNN về chiếc bóp.
Qua tìm kiếm trên mạng, ông Escobar biết được chủ chiếc bóp là bà Floy Culbreth, qua đời năm 87 tuổi hồi năm 2005. Nhưng ông liên lạc được với con gái bà, bà Thea Culbreth Chamberlain, 71 tuổi.
“Tôi không biết diễn tả lúc đó tôi kinh ngạc như thế nào,” bà Chamberlain kể với báo Washington Post về lần đầu tiên bà cầm chiếc bóp thất lạc từ lâu của mẹ. “Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra.”
Bà Chamberlain chỉ mới 6 tuổi lúc mẹ của bà mất chiếc bóp hồi năm 1958. Chiếc bóp chứa hình ảnh cũ của gia đình, thẻ thư viện, vài thẻ ngân hàng và vé rút thăm trúng thưởng xe Chevrolet.
Bà Chamberlain cho hay kỷ niệm về mẹ “ùa về” khi bà nhìn vô chiếc bóp.
“Mẹ ở trong đó,” bà Chamberlain nói. “Tôi biết nghe có vẻ hơi sến nhưng đúng như vậy.” (Th.Long) [qd]
























































































































































