Tuesday, April 23, 2024

Trấn nước hai đứa con sinh đôi, bị hàng xóm bắn chết

ADA, Oklahoma (NV) – Một hàng xóm bắn chết một người đàn ông ở Oklahoma khi người này định dìm chết hai đứa con sinh đôi mới có ba tháng trong bồn tắm, theo nguồn tin cảnh sát cho hay hôm Chủ Nhật.

Hai đứa bé trong tình trạng ổn định hôm Chủ Nhật sau khi được bệnh viện cho về nhà, theo nguồn tin cảnh sát ở thành phố Ada cho NBC News hay.

Các điều tra viên hiện đang xem xét là có truy tố ông Cash Freeman, sống ở Ada, cách Oklahoma City chừng 50 dặm về phía Đông Nam, vì bắn chết Leland Foster, 27 tuổi, hôm Thứ Sáu vừa qua hay không, theo nữ phát ngôn viên sở cảnh sát Ada là Lisa Bratcher.

Phát ngôn viên Bratcher cho NBC News hay là Foster, sống tại thành phố Poteau, nằm cách Ada chừng 130 dặm về phía Đông, tìm đến căn nhà nơi bà vợ ly thân là Michelle Forrells đang sống cùng hai đứa bé.

Khi Foster kéo Forrells và hai đứa con vào trong phòng tắm và tìm cách trấn nước chúng, trong lúc cầm dao đe dọa Forrells, một thiếu nữ 12 tuổi sống trong căn nhà bỏ chạy sang hàng xóm để cầu cứu, phát ngôn viên Bratcher cho biết.

Ông Freeman, một người hàng xóm, chụp lấy khẩu súng lục, chạy sang nhà, thấy Foster định giết hai đứa nhỏ nên nổ súng bắn hai phát vào lưng ông ta, theo phát ngôn viên Bratcher.

Nguồn tin cảnh sát nói rằng thiếu nữ chạy đi cầu cứu là cháu gái của chủ nhà. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 5 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT