WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump và Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth hôm Thứ Năm, 26 Tháng Sáu, đều tiếp tục bác bỏ bản đánh giá sơ khởi của tình báo Mỹ, theo đó, chiến dịch dội bom ba cơ sở nguyên tử Iran cuối tuần trước chỉ gây thiệt hại hạn chế chứ không phá hủy được chương trình nguyên tử của nước này, theo ABC News.
Ông Trump và ông Hegseth nhấn mạnh bản đánh giá đó không đầy đủ và việc báo chí đưa tin tình báo này là hạ thấp những phi công B-2 thực hiện chiến dịch ném bom hôm Thứ Bảy tuần trước, 21 Tháng Sáu.

Trong buổi họp báo khi đang chuẩn bị rời hội nghị NATO ở Hòa Lan, Tổng Thống Trump cho hay các phi công “đau buồn” vì người ta cho rằng chiến dịch đó không hoàn toàn thành công.
Hôm Thứ Tư, phóng viên nhiều lần hỏi Tổng Thống Trump về bản đánh giá sơ khởi của Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng, theo đó, chiến dịch tấn công Natanz, Isfahan và Fordo có thể chỉ làm chương trình nguyên tử Iran bị thụt lùi vài tháng. Ông Trump nói ông có nhận được nhưng lưu ý bản đánh giá đó chưa hoàn tất.
Ông chỉ trích những phóng viên thắc mắc vấn đề đó, đồng thời tiếp tục tuyên bố chương trình nguyên tử Iran bị “xóa sạch,” rồi chuyển qua nói về những phi công tham gia chiến dịch dội bom.
“Lẽ ra quý vị nên khen ngợi những người đó thay vì cố hỏi cho ra bằng cách cứ hỏi tôi. Quý vị đang làm tổn thương những người đó,” ông Trump nói với phóng viên.
Sau đó hôm Thứ Tư, trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng Thống Trump cho biết ông Hegseth sẽ họp báo sáng Thứ Năm “để đấu tranh cho phẩm giá của những phi công Mỹ tài giỏi của chúng ta.”
“Họ cảm thấy đau buồn! Không may cho họ, và như thường lệ, chỉ nhằm hạ thấp Tổng Thống Donald J. Trump,” ông viết. “Buổi họp báo đó sẽ chứng tỏ vừa thú vị vừa không thể bác bỏ.”
Trong buổi họp báo đó sáng Thứ Năm, ông Hegseth tức giận chỉ trích phóng viên “phá hoại” thành công của phi công.
“Có rất nhiều khía cạnh về những gì các quân nhân dũng cảm của chúng ta đã làm, nhưng vì lòng thù ghét của báo giới, đã bị phá hoại do quý vị đang cố đưa tin rằng chiến dịch đó không thành công. Thật vô trách nhiệm,” ông Hegseth nói.
Ông Hegseth né tránh nhiều câu hỏi về việc Iran có chuyển uranium đã làm giàu ra khỏi ba cơ sở nguyên tử nêu trên trước khi Mỹ ném bom hay không, theo NBC News.
Tướng Dan Caine, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, cũng giải thích chiến dịch đó và khẳng định ông không bị Tổng Thống Trump gây áp lực.
“Tôi chưa bao giờ bị tổng thống hoặc bộ trưởng [Quốc Phòng] gây áp lực phải làm bất cứ việc gì khác ngoài chuyện nói cho ông biết chính xác tôi đang nghĩ gì,” ông Caine cho hay. “Tôi thấy không có dấu hiệu nào chúng ta không đánh trúng mục tiêu mà chúng ta muốn ở những nơi đó.”
Sau đó hôm Thứ Năm, trên Truth Social, Tổng Thống Trump cho biết buổi họp báo của ông Hegseth và ông Caine là “hay nhất, chuyên nghiệp nhất, và ‘xác nhận’ nhiều thứ nhất.”
Trong khi đó, cũng hôm Thứ Năm, ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, khẳng định Hoa Kỳ “chẳng được lợi lạc gì” sau khi dội bom Iran, đồng thời cảnh cáo rằng nước này sẽ chống lại các cuộc tấn công có thể xảy ra trong tương lai.
Trong bài phát biểu công khai đầu tiên từ lúc Mỹ dội bom ba cơ sở nguyên tử Iran hôm Thứ Bảy, ông Khamenei tuyên bố Iran chiến thắng trong cuộc chiến này và bác bỏ việc Tổng Thống Trump tuyên bố rằng “Hoa Kỳ đạt được thành tựu quân sự ngoạn mục,” theo The Hill. (Th.Long) [qd]














































