Vụ Trump làm ăn gian lận ở New York: Chánh án bị dọa đánh bom

LONG ISLAND, New York (NV) – Cảnh sát Long Island, New York, tới nhà ông Arthur Engoron, chánh án xét xử vụ cựu Tổng Thống Donald Trump làm ăn gian lận, sau khi nhận được tin báo căn nhà này bị dọa đánh bom sáng Thứ Năm, 11 Tháng Giêng, một người biết vụ này cho NBC News hay.

Nhà ông Engoron bị dọa đánh bom chỉ vài giờ trước khi phần biện hộ cuối cùng trong phiên tòa bắt đầu diễn ra.

Chánh Án Arthur Engoron giám sát phần biện hộ cuối cùng trong vụ công ty Trump Organization làm ăn gian lận ở New York, tại Tối Cao Pháp Viện Tiểu Bang New York hôm Thứ Năm, 11 Tháng Giêng. (Hình: Shannon Stapleton-Pool/Getty Images)

Nassau County gửi nhóm phá bom tới nhà ông Engoron sáng Thứ Năm để điều tra. Không rõ lúc đó ông có ở nhà không.

Hôm Thứ Tư, Chánh Án Engoron và luật sư cựu Tổng Thống Trump, ông Chris Kise, tranh luận căng thẳng qua email về việc ông Trump có quyền phát biểu trong phần biện hộ cuối cùng không. Rốt cuộc, ông Engoron không cho phép ông Trump phát biểu.

Ông Engoron là người giám sát phiên tòa dân sự xét xử vụ bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, kiện cựu Tổng Thống Trump, công ty Trump Organization và con cái ông Trump với cáo buộc nâng khống giá trị tài sản suốt hơn 10 năm. Bà James đòi bồi thường $370 triệu. Vì phiên tòa này không có bồi thẩm đoàn, ông Engoron sẽ đưa ra phán quyết và bất kỳ hình phạt nào.

Thời gian qua, cả ông Engoron lẫn bà James liên tục bị cựu Tổng Thống Trump và đồng minh công kích. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT