ORANGE COUNTY, California (NV) – Hơn 20 cặp vợ chồng đệ đơn kiện một phòng khám hiếm muộn ở Orange County cùng vị bác sĩ đứng đầu nơi đây, yêu cầu ông phải trả lại các phôi thai của họ, sau khi ông bị cáo buộc tự ý chuyển chúng mà không thông báo hoặc xin phép bệnh nhân, đến một địa điểm không rõ ở Bakersfield, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba.
Đơn kiện nộp tại Tòa Thượng Thẩm Orange County hôm Thứ Ba bao gồm các cáo buộc như sơ suất, thiếu sự đồng thuận có thông tin đầy đủ, che giấu thông tin, cố ý trình bày sai sự thật, trình bày sai sự thật do bất cẩn, hành vi xâm phạm y khoa, chiếm đoạt tài sản, và gây tổn hại đến quan hệ hôn nhân.

Đơn kiện cáo buộc Bác Sĩ Brian David Acacio hành nghề khi giấy phép y khoa đang bị đình chỉ, đồng thời bị đuổi khỏi cơ sở ở Laguna Niguel, nơi ông lưu trữ phôi thai của bệnh nhân trong các bể đông lạnh vào Tháng Mười Hai, 2025, do ông nợ gần $250,000 tiền thuê và các khoản phạt chưa trả.
Theo lời các bệnh nhân, phòng khám không hề thông báo cho các cặp vợ chồng rằng phôi thai của họ bị dời đi. Chỉ khi một số người gửi email hỏi thì họ mới bắt đầu biết chuyện.
Đơn kiện cho biết vào thời điểm bị trục xuất khỏi cơ sở, ông Acacio cùng một chuyên viên phôi học là ông John Scadros lấy các phôi thai khỏi phòng khám, chất lên xe tải và đưa đến Bakersfield.
Các luật sư đại diện cho nhiều cặp vợ chồng cáo buộc ông Acacio “giữ phôi thai làm con tin,” và từ chối trả lại hoặc chuyển chúng sang cơ sở khác trừ khi bệnh nhân ký giấy miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý cho ông.
Bốn cặp vợ chồng phát biểu trong cuộc họp báo công bố vụ kiện hôm Thứ Ba cho biết họ không hề biết phôi thai đã được chuyển đến Bakersfield – nơi ông Acacio có một cơ sở khác – cho đến Tháng Hai. Họ cũng không biết văn phòng ở Laguna Niguel đã đóng cửa.
Một số người biết tin qua đánh giá trên Yelp, trong khi những người khác biết qua một nhóm Facebook, họ cho biết.
“Tôi chỉ muốn ông ấy phải chịu trách nhiệm và tôi muốn biết các phôi thai đang ở đâu,” bà Christina Chandler nói. Bà và người bạn đời là ông Ryan Webster thử chuyển phôi hai lần trong năm 2025 nhưng đều thất bại.
“Chúng tôi trải qua quá nhiều. Nhiều lần lấy trứng, nhiều lần chuyển phôi, và người đàn ông này dường như không quan tâm đến chúng tôi,” bà Chandler nói.
“Những gì ông ấy lấy của chúng tôi – về mặt cảm xúc, thể chất và tài chính – sẽ không bao giờ lấy lại được,” bà tiếp. “Điều này thực sự ảnh hưởng nặng nề đến chúng tôi.”
Bà Chandler cho biết họ tìm đến ông Acacio sau khi anh trai và chị dâu bà sinh con nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Cặp này cho biết họ không muốn những người khác phải trải qua hoàn cảnh tương tự.
“Chúng tôi sẽ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ vấn đề này,” Luật Sư Rob Marcereau, đại diện cho các cặp vợ chồng, nói. “Chúng tôi sẽ buộc ông ấy phải chịu trách nhiệm và hy vọng sớm chấm dứt hoạt động kinh doanh của ông.”
Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của họ là đưa các phôi thai trở lại an toàn cho các nguyên đơn.
“Đó là dấu hỏi rất lớn và là điều đang khiến tất cả bệnh nhân của ông ấy đau lòng lúc này, vì chúng tôi không biết các phôi thai có an toàn hay không,” ông Marcereau nói. “Chúng tôi không có chút tin tưởng nào rằng các phôi thai được bảo quản trong điều kiện thích hợp.”
Các luật sư còn cáo buộc trong đơn kiện rằng một người từng có quan hệ tình cảm với ông Acacio báo cho Hội Đồng Y Khoa California (Medical Board of California) về việc ông sử dụng “cocaine” trong thời gian dài.
Theo cáo buộc, ông Acacio thừa nhận điều này trong một lần các điều tra viên của hội đồng đến làm việc vào Tháng Hai, 2025, dù ông không cung cấp mẫu xét nghiệm nước tiểu.
Giấy phép hành nghề của ông bị đình chỉ vào ngày 30 Tháng Mười Hai, 2025, sau khi một xét nghiệm ma túy vào Tháng Mười cho kết quả dương tính với chất chuyển hóa của cần sa, theo đơn kiện.
Trong năm 2025, bà Chandler và ông Webster nói rằng ông Acacio trông ngày càng gầy yếu và tiều tụy. Trong một lần khám, khi đang siêu âm cho bà Chandler, ông Acacio được cho là đang truyền dịch qua đường IV, và nói rằng ông chỉ “bị mệt,” nhưng không lây nhiễm.
Bà Marina Reyes, một bệnh nhân cũ của ông Acacio, cho biết nhiều lịch chuyển phôi của bà bị dời lại mà không có lý do, cho đến khi phòng khám gửi email nói rằng “vì lý do an toàn, họ quyết định hủy mọi cuộc hẹn trong tương lai.”
“Đó là lúc chúng tôi tra cứu thông tin của ông ấy trên mạng và phát hiện ông bị yêu cầu ngừng hành nghề từ ngày 30 Tháng Mười Hai,” bà Reyes nói. “Vấn đề là ông ấy vẫn thực hiện siêu âm cho tôi vào ngày 2 Tháng Giêng.”
Bà Reyes cho biết bà và chồng, ông Jorge, hiện có hai phôi thai được lưu giữ tại phòng khám của ông Acacio.
“Chúng tôi thực sự bị sốc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này,” bà nói. “Tôi đã nghĩ hành trình IVF của mình sẽ kết thúc vào Tháng Hai.”
Các cặp vợ chồng cũng cho biết từ đó họ đã chuyển sang các phòng khám khác.

Ông Acacio – người mà các luật sư của nguyên đơn tin rằng vẫn tiếp tục hành nghề dù giấy phép đã bị đình chỉ – hành nghề nội tiết sinh sản tại Nam California trong nhiều thập niên, và từng tham dự Thông Điệp Liên Bang của tổng thống vào Tháng Ba, 2024 với tư cách khách mời của Dân Biểu Liên Bang Mike Levin.
Luật sư cho biết bệnh nhân yêu cầu được trực tiếp quan sát các phôi thai để bảo đảm chúng được lưu giữ an toàn tại văn phòng của Acacio, đồng thời yêu cầu chuyển các phôi thai này một cách an toàn sang các cơ sở y khoa khác để tiếp tục điều trị.
Luật sư cũng tin rằng có thể còn nhiều cặp vợ chồng khác bị ảnh hưởng nhưng chưa biết phôi thai của mình bị di chuyển. (T.Nhiên) [đ.d.]












































































































