26 họa sĩ Việt Nam ở Little Saigon chung tay triển lãm để làm từ thiện

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hai mươi sáu họa sĩ Việt Nam vừa tham dự buổi triển lãm từ thiện “Paint A Heart” (Vẽ Trái Tim) để gây quỹ giúp trẻ mồ côi tại Việt Nam, và những người kém may mắn trên thế giới.

Đồng hương đến xem tranh vẽ của 26 họa sĩ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Mỗi họa sĩ, gồm Lương Trường Thọ, Mạc Chánh Hòa, Chế Công Lập, Ái Lan, Chính Mung, Đoàn Vi Hương, Đoàn Việt Nga, Đặng Ngọc Thanh, Lư Tòng Đạo, Khánh Linh, Lê Thúy Vinh, Lam Thủy, Dylan Lê, Hoàng Huyền Vy, Huỳnh Vĩnh Hưng, Ngô Bảo Trâm, Ngô Bá Đản, Nguyễn Thành Thống, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Công Lượng, Nguyễn Thị Nghệ, Nguyễn Đan Thanh, Phạm Biểu Trưng, và Tô Kiều Nhi, đã trưng bày từ 10 đến hơn những bức tranh của mình tại phòng triển lãm ở đài truyền hình Asian World Media, Westminster, vào chiều Thứ Năm, 16 Tháng Mười Hai.

Họa sĩ Lương Trường Thọ, trưởng nhóm họa sĩ, cho hay: “Triển lãm có hơn 200 tác phẩm tranh sơn dầu, lụa, màu nước… Một phần của số tiền bán tranh gây quỹ sẽ được trao Hội Từ Thiện Stable Anchor Manor (The S.A.M Foundation), do cô Di Ái Hồng Sâm thành lập, để giúp hội nuôi dưỡng và hỗ trợ cho hơn 300 trẻ mồ côi tại Việt Nam. Được biết, từ ngày thành lập vào năm 2009 đến nay, hội từ thiện này đã chăm sóc, nuôi dưỡng rất nhiều trẻ em mồ côi tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong cơn đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, hội đã hỗ trợ nhiều máy trợ thở cho bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, với tổng cộng số tiền là 500 triệu đồng (khoảng $21,700).”

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy bên bức tranh “Con Rắn Độc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Họa sĩ Nguyễn Văn Bảy nói về bức tranh sơn dầu có tựa “Con Rắn Độc” của ông: “Ý nghĩa bức tranh này là tôi vẽ hình con rắn độc, để ám chỉ ai đó đã tạo ra nạn đại dịch COVID-19, gieo rắc khắp nơi trên thế giới, trong đó có quê hương Việt Nam của tôi. Đại dịch này đã làm cho hàng triệu người chết, và triệu triệu người đã bị nhiễm độc trầm trọng. Vì thế, tôi mới tạo ra tác phẩm này để cầu xin Thượng Đế sớm ban phép mầu để cứu giúp cho nhân loại thoát cảnh sinh ly, tử biệt.”

Nữ họa sĩ Lê Thúy Vinh tâm tình: “Tôi vẽ bức tranh ‘Đò Ngang’ cách nay đã bảy năm. Lúc đó, bỗng dưng tôi rất nhớ về xứ Huế quê hương yêu dấu của tôi. Ngày xưa đó, nơi tôi sống có nhiều chỗ phải sang sông bằng đò, mà lúc tuổi thơ thì tôi cũng xuống đò để đi học, cũng kỷ niệm đó đã cho tôi tạo ra tác phẩm ‘Đò Ngang.’”

Họa sĩ Ái Lan và bức tranh “Chuyển Kiếp Sự Sống.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Qua tác phẩm sơn dầu “Chuyển Kiếp Sự Sống” của nữ họa sĩ Ái Lan, tác giả cho rằng: “Thời gian trôi đi theo luật định của thời tiết bốn mùa, đó là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Theo tôi nghĩ, tất cả những gì có được trên thế gian này, kể cả con người đều phải sống trong thời tiết của bốn mùa, và con người cũng như con vật cũng phải được chuyển kiếp theo luân hồi. Đó là nguyên nhân tôi tạo ra tác phẩm ‘Chuyển Kiếp Sự Sống.’”

Họa sĩ điêu khắc gia Ngô Bá Đản và tác phẩm “Unfortunate” (Kém May Mắn). (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Họa sĩ điêu khắc gia Ngô Bá Đản nói về tác phẩm điêu khắc “Unfortunate” (Kém May Mắn) của ông: “Tác phẩm này nói lên ý tưởng sự nghèo khổ của những người kém may mắn hay bất hạnh, mà trong thời điểm này, có rất nhiều người phải chịu cảnh lầm than, đói nghèo vì đại dịch COVID-19. Tôi tạo ra tác phẩm này như để chia sẻ với những nạn nhân bất hạnh đó.”

Nữ họa sĩ Tô Kiều Nhi, qua tác phẩm “Mùa Phượng Vĩ” với hình ảnh vài nữ sinh mặc áo dài trắng trinh nguyên đang đứng dưới hàng phượng vĩ, chia sẻ: “Mùa phượng vĩ cũng là mùa chia tay của học trò mỗi độ Hè sang. Lúc còn nhỏ, học trò nào mà không có những kỷ niệm buồn khi sắp đến ngày chia tay với thầy bạn suốt ba tháng nghỉ Hè. Tôi rất yêu mến hình ảnh kỷ niệm ấy trong thời niên thiếu. Vì yêu và mến, nên tôi phải vẽ bức tranh này.”

Họa sĩ Lương Trường Thọ và tác phẩm “Mùa Thu.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Họa sĩ Lương Trường Thọ nói: “Tác phẩm mới nhất của tôi có tựa là ‘Mùa Thu,’ với nỗi buồn của thiếu nữ cô đơn vào độ cuối Thu 2021 vì người xưa không còn nữa bởi vì cơn đại dịch đã làm tan vỡ biết bao nhiêu mối tình của tuổi trẻ.”

Bức tranh lụa “Nhà Thờ Đức Bà” của họa sĩ Mạc Chánh Hòa thì ghi lại hình ảnh xưa trong quá khứ, cũng được nhiều người chú ý.

Họa sĩ Lam Thủy và tác phẩm “Hương Xuân.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nữ họa sĩ Lam Thủy tâm tình: “Mỗi lần Thu tàn là mùa Xuân đến với con người và vạn vật, trong đó có những cô gái đến tuổi cặp kê. Trong bức tranh ‘Hương Xuân,’ tôi muốn nói lên tâm trạng của một cô gái trong tuổi xuân phơi phới. Nàng ngồi cạnh hồ sen bên giỏ kim chỉ và đóa sen trắng, để vừa thêu thùa vừa ngắm nhan sắc mình trong chiếc gương cầm trên tay. Rồi nàng thầm nghĩ, trong tương lai với nhan sắc này mình sẽ gặp ai, sẽ như thế nào… Và nàng khẽ nói: ‘Bạch Liên chỉ buộc cùng ai. Tơ duyên ai biết, ai về với ai?’”

Đại diện The S.A.M Foundation, cô Di Ái Hồng Sâm chia sẻ: “Hội từ thiện S.A.M đã hoạt động rất lâu, nhưng chưa bao giờ được đồng hành với 26 họa sĩ Việt Nam tại Orange County như hôm nay. Số tiền tranh bán được tại triển lãm sẽ được trích ra một phần để giúp cho quỹ từ thiện S.A.M.”

Các họa sĩ tham dự buổi triển lãm từ thiện “Paint A Heart.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, sau hơn 13 năm hoạt động, các chương trình từ thiện do S.A.M Foundation tài trợ gồm: Cấp học bổng dành cho những sinh viên hiếu học, nhưng không có khả năng trang trải học phí; cấp học bổng Teen Achieve dành cho sinh viên có thành tích học tập tại Hoa Kỳ; xây nhà cho những dân nghèo ở vùng nông thôn Việt Nam; hằng năm, trong dịp lễ Tạ Ơn, tặng mền, quần áo ấm, những dụng cụ cần thiết cho đời sống, và thực phẩm cho những người vô gia cư và những nạn nhân kém may mắn.

Nhóm Thiếu Nhi CLB Tình Nghệ Sĩ và màn trình diễn “Hào Khí Việt Nam.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Khách đến chiêm ngưỡng tranh vẽ và mua tranh còn được ban tổ chức khoản đãi buổi ăn thân mật và thưởng thức chương trình văn nghệ, với sự đóng góp của nhóm Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, các ca sĩ Băng Nhi, Trizzie Phương Trinh, Henry Chúc, Leon Vũ, Nguyễn Tiến Dũng, Mỹ Hạnh, Quỳnh Hương, Kevin Khoa, Hoàng Sỹ Phú, Ngọc Châu, Khánh Hoàng, Duy Tân, Oscar Nguyễn, MC Quốc Thái, và còn nhiều người khác. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT