‘50 Năm Nhật Ký Của Mẹ’ nhạc kịch tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Đen

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Với chủ đề “50 Năm Nhật Ký Của Mẹ,” chương trình nhạc kịch tưởng niệm 50 năm Tháng Tư Đen do Nhóm Bạn Yêu Nhạc tổ chức chiều Thứ Bảy, 26 Tháng Tư, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, được Hội Cầu Vồng Việt tại Orange County (VROC) tài trợ chính.

Văn Trường Phúc và Thái Quang trong vở kịch “50 Năm Nhật Ký Của Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Những ca khúc được nối kết lại thành một câu chuyện, trình diễn liên tục không giới thiệu tác giả và bản nhạc, để người nghe tự hiểu được qua tên bài hát quen thuộc yêu thích được trình bày.

Năm mươi năm trước, ngày 30 Tháng Tư 1975, ngày bắt đầu cho cuộc đổi đời đầy tang thương và nước mắt. Thấm thoát 50 năm đã trôi qua, biết bao nhiêu điều muốn nói.

Vở nhạc kịch kể lại câu chuyện của một gia đình sau 50 năm thăng trầm theo vận nước nổi trôi, kể từ khi miền Nam bị Cộng Sản cưỡng chiếm khiến bao nhiêu nghiệt ngã, sóng gió cuộc đời vùi dập con người, bỏ trôi qua nhiều cơ hội tốt đẹp dựng xây đất nước. Những thay đổi của gia đình, cũng là sự thay đổi của cả một đất nước miền Nam xinh đẹp đều nằm gọn trong chủ đề “50 Năm Nhật Ký Của Mẹ.”

Nhựt Quang với ca khúc “Cõi Buồn” trong đêm nhạc kịch “50 Năm Nhật Ký Của Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Năm mươi năm chớp mắt trôi qua, thời gian chưa đủ dài để kể lại câu chuyện bi thảm của đất nước chỉ vỏn vẹn trong hơn ba giờ đồng hồ, với thính phòng đầy kín không còn chỗ ngồi.

Mở màn với liên khúc “Cửu Long Giang,” “Chiều Về Trên Sông” và “Ghé Bến Sài Gòn” do toàn ban trình diễn, qua các giọng ca Văn Trường Phúc, Quốc Chương, Quý Nhơn, Hữu Đức, Bích Hà, Vành Khuyên, Nhựt Vương, Nguyên Hùng, Thái Quang, khiến người nghe nhớ lại không khí vàng son ngày trước, khi Sài Gòn là thủ đô của miền Nam, thủ phủ của bến tự do, được mệnh danh là “Hòn Ngọc Viễn Đông,” là vựa lúa nuôi sống cả nước, với dòng sông Cửu Long uốn quanh miền đất bao la, với những buổi chiều vàng óng ả trên sông.

Vành Khuyên và Nguyên Hùng trong vở kịch “50 Năm Nhật Ký Của Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đêm nhạc kịch trôi qua những màn kịch thay đổi, làm người nghe như đi thẳng vào đời thường qua những nhạc phẩm trùng khớp với nội tâm từng người, xoay quanh câu chuyện của bốn nhân vật, ông Tuấn, đứa con trai, người mẹ, và bà Thảo (người yêu, sau trở thành vợ hai) của ông Tuấn khi qua Mỹ.

Cả gia đình gồm cha mẹ và con trai sống êm đềm hạnh phúc thì tai họa ập tới, khi ngày 30 Tháng Tư đổ sập trên đầu họ. Ông Tuấn bị đi “tù cải tạo” từ Nam ra Bắc, từ Xuyên Mộc, Hàm Tân, Suối Máu, rồi ra Hoàng Liên Sơn đất Bắc, miệt mài đến tám năm tù. Ở nhà, vợ ông lo tần tảo nuôi con, chăm sóc cha mẹ hai bên. Ra tù, ông Tuấn trở về với cuộc sống bế tắc. Vợ ông thương chồng, đã thuyết phục bên nhà chồng bán miếng đất hương hỏa, và người vợ phải vay mượn thêm tiền để lo chồng và con trai trốn thoát.

Sau chuyến vượt biển thành công, ông Tuấn đến Mỹ, mang theo cả tâm sự u uất không quên. Sống đơn độc nơi đất mới Fresno, California, ông gặp được bà Thảo, cùng cảnh ngộ tha hương khi bỏ lại gia đình sau 1975, mất mát rất nhiều, hai tâm hồn cô đơn đã tìm đến với nhau. Tình cảm mới giữa cha và bà Thảo khiến con trai phẫn nộ nên đã khuyên mẹ phải qua Mỹ để gia đình được đoàn tụ, nhưng bà đang lo cho cha già, nên thiên về chữ hiếu hơn tình.

Kim Yến hát nhạc phẩm “Giết Người Trong Mộng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Khi bà Thảo biết được câu chuyện éo le, đã khuyên người con bằng mọi giá phải thuyết phục người mẹ qua Mỹ, và hứa rằng bà sẽ ra đi. Lúc đó định mệnh đưa đẩy nên cha của người mẹ mất, được tự do nên bà qua Mỹ.

Câu chuyện lúc này mới thật sự gay cấn, người mẹ qua Mỹ đã khám phá ra sự thật khi biết chồng mình đã vui với người tình mới, khiến trái tim bà tan nát và thật sự hụt hẫng đưa đến căng thẳng nội tâm dữ dội. Có những lúc bà đay nghiến chồng vì bị phản bội, khi bà đã tần tảo nuôi chồng trong “tù cải tạo” và chăm lo phụng dưỡng cha mẹ hai bên, nuôi dạy con và nhờ bên chồng bán hết đất hương hỏa, bà cũng vay mượn thêm tiền cho chồng con vượt biển. Tất cả sự hy sinh ấy vì bà tin tưởng chồng tuyệt đối.

Bà Thảo đã lặng lẽ bỏ đi, nhưng khó có thể hóa giải được. Người vợ vẫn chăm sóc chồng lúc đó đã già yếu bệnh tật, trước khi mất ông nhờ con trai thay cha chăm sóc mẹ. Cuối cùng, hai người đàn bà trong cuộc, người vợ và bà Thảo, đã cùng nhau hòa hợp tình người.

Toàn thể ca nhạc sĩ, diễn viên trong vở nhạc kịch “50 Năm Nhật Ký Của Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Vở kịch đã lấy đi nhiều giọt lệ rơi trong thính phòng cùng những sụt sùi thương cảm.

Bà Anie Kim Phùng, ngồi từ đầu đến cuối chương trình, cho biết vở kịch đã nói lên hết được những gì sau khi mất miền Nam, đây chỉ là một trong những tình cảnh nghiệt ngã thời cuộc lúc bấy giờ và cho đến bây giờ, sau 50 năm, hầu như ai cũng đều thấy có mình trong đó.

Trong khi đó, ông Tuấn Hoàng, cư dân Westminster, cho rằng vở kịch quá hay và rất xúc động, và cũng thấy ông trong đó y như vậy khi qua Mỹ. Ông nói rằng nếu vở kịch này thành phim ảnh, có khi thành công lớn.

Vở nhạc kịch phản ảnh nội tâm của người miền Nam sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975 qua đạo diễn và biên kịch Tâm Võ, với sự góp sức của các nhạc sĩ Nghĩa Dương, Lực Vinh (guitar), Cường Ngô (violin), Diễm Uyên (piano), và MC Xuyến Đông. (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT