Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhân dịp tưởng niệm Tháng Tư Đen, đoàn Du Ca Nam California vừa tổ chức chương trình văn nghệ “50 Năm Nhìn Lại và Vươn Tới” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Năm.

Cả hội trường đầy kín người tham dự, ngồi tràn cả lối đi và ra ngoài.
Qua Du Ca, người nghe cảm nhận lại không khí hào hùng dù trong chiến đấu ngoài mặt trận hay cuộc chiến sống còn để vươn lên nơi hải ngoại.
Qua chương trình âm nhạc, Du Ca Nam California kể câu chuyện từ miền Bắc thời 1954 đi vào miền Nam với cuộc sống thanh bình ở Sài Gòn cho tới khi bị miền Bắc xâm lăng, phải chiến đấu để bảo vệ tổ quốc, rồi bỏ nước ra đi sống nơi hải ngoại năm 1975.
Từ những năm 1965-1966, miền Nam Việt Nam là đất nước đang thời chinh chiến, người dân còn nghèo khổ, chiến tranh bão lụt liên miên, người dân rất cần sự giúp đỡ. Đa số thanh niên, với tinh thần yêu nước, lớp ra đi chiến đấu, lớp đứng ra lãnh đạo phong trào du ca để phục vụ xã hội. Họ mang tiếng hát lời ca đi khắp mọi miền đất nước, từ vĩ tuyến 17 trở vào, để xoa dịu bớt những vết thương của chiến tranh, thiên tai bão lụt. Họ hát những bài hát rất đơn giản, dễ hát và cùng hát với nhau đầy tính nhân văn. Người đi công tác hát để quên nhọc nhằn gian khổ, người dân hát để quên đau thương. Từ đó đến nay, dù người Việt ra đi đến bất cứ nơi nào, nơi đó có Du Ca.

Ngày nay Du Ca ở hải ngoại đem tiếng hát hun đúc tinh thần, kêu gọi mọi người nhớ sống với nhau thật tử tế, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, yêu quê hương đất nước và yêu đồng loại.
Cuối chương trình có phần đặc biệt nói về lá Cờ Vàng, nhận định lại rõ ràng người Việt tị nạn ở hải ngoại, tất cả đều có bổn phận kêu gọi mọi người phải biết lá cờ truyền thống của người Việt, ôn lại lịch sử lá cờ vàng ba sọc đỏ, là lá cờ VNCH chính thống của người Việt tị nạn.
Đêm nhạc để lại nhiều cảm xúc qua những nhạc phẩm của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, Phạm Duy, Văn Phụng, Y Vân, Nhật Lệ, Hoàng Trọng, Anh Bằng, Trúc Hồ, Việt Dzũng, Nam Lộc, Nguyễn Đình Toàn, Phạm Đình Chương, Ngô Thụy Miên, Đức Trí, Hà Minh Quang, Xuân Tiên, Y Vân, Cát Biển, và Phan Ni Tấn.

Chương trình còn bao gồm các nhóm nhạc và ca sĩ thân hữu của Du Ca Nam California như Nga My, Mộng Thủy, Minh Ngân, Hồng Tước, Dương Phú Cường, Thanh Hoài, Hugo, Ban Sóng Xanh, Quang Trường, Nguyễn Bá Thành, Nhóm Hướng Việt, Tydus Tường Nguyễn, và Thea Thiên Thư Nguyễn, dưới sự điều hợp của hai MC Thiên Hương và Bích Trâm.
Sau nghi thức khai mạc, mở màn chương trình với hợp ca “Đoàn Ta Ra Đi” và “Tiếng Hát Du Ca” gợi lại một thời các chàng trai cô gái tuổi thanh xuân lên đường dựng xây đất nước phơi phới niềm tin. Lời gọi hào hùng khi băng rừng lội suối lúc qua nương đồi, đem tình thương đến gieo cho muôn người, quyết chí ra đi mưa nắng không hề chi.
Tiếp nối là ca khúc “Năm 54 Cha Bỏ Quê, Năm 75 Con Bỏ Nước” của Phạm Duy, do Dương Phú Cường trình bày, như tiếng kêu xé lòng khi người cha phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ở đất Bắc tối tăm, dìu dắt con thơ vô sống nơi Biên Hòa, dù là xa đó vẫn là quê nhà, là miền nắng soi vui cả gia đình. Nhưng hạnh phúc vẫn chưa trọn vẹn để rồi một ngày năm 1975, phải bỏ hết giang sơn ra đi lần nữa, vì Sài Gòn đã chết rồi, phải mang tên xác người!

Nga Mi tiếp nối câu chuyện qua nhạc phẩm “Thuyền Viễn Xứ,” thơ Huyền Chi, nhạc Phạm Duy, người nghe chạnh lòng liên tưởng đến biết bao nhiêu con thuyền viễn xứ, nhổ neo lên đường về muôn phương để tìm đến bến bờ tự do.
Rồi đến khi có tự do, sống nơi xứ người lại chạnh lòng nghĩ về người sống cùng cực nơi quê nhà, lại cố gắng gởi về “Một Chút Quà Cho Quê hương,” sáng tác Việt Dzũng, do ca sĩ trẻ Hugo trình bày, lên đến cao trào của cảm xúc, làm người nghe rơi lệ.
Nguyễn Bá Thành, một cánh chim Du Ca đã trở lại trong chương trình, với nhiệm vụ hoạt náo viên, điều khiển mọi người trong màn đồng ca “Hò Lơ,” “Cái Nhà,” và “Việt Nam Việt Nam” khiến cả hội trường tràn ngập không khí sôi nổi vui tươi.

Anh xúc động và rất vui khi thấy Du Ca Nam California đã có được thế hệ trẻ tiếp nối, không chỉ là thế hệ trẻ mà còn là thế hệ măng non nữa, và “Tôi tin rằng dòng nhạc Du Ca sẽ tiếp nối, với những bài xưa và nay để thế hệ sau các em sẽ cùng tiếp nối cất lên tiếng hát. Đó chính là tinh thần Du Ca và cũng là tinh thần đổi mới, mang đến cho dân tộc chúng ta sự đổi mới và vươn lên.”
Bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc nhật báo Người Việt, chia sẻ rằng đáng lẽ người có mặt hôm đó là Trưởng Hoàng Ngọc Tuệ, nhưng bà đến để thay lời khi ông đã đi xa.
Bà tiếp: “Rất cảm động khi thấy anh chị em Du Ca đã 50 mươi năm rồi vẫn còn cất cao tiếng hát. Không ai có thể nghĩ rằng 50 năm sau khi bỏ nước ra đi hay còn ở lại, tiếng hát Du Ca vẫn vang vọng mãi. Chắc chắn những ai còn có tâm huyết thương yêu nước Việt Nam, khi nghe Du Ca cất lên tiếng hát sẽ thấy rung động, sôi sục lòng yêu nước, thương yêu đồng bào còn đang sống khốn khó nơi quê nhà.”

Bà nhắc lại gần 20 năm trước, trong một lần đi cấp học bổng cho một xứ đạo ở Quảng Bình thuộc vùng Cộng Sản trước 1975, đã nghe các em hát bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.”
Bà nói: “Tôi rất xúc động khi nghe vị linh mục giải thích rằng những bài hát Du Ca, Hướng Đạo, chúng tôi đã âm thầm nghe, nhớ và âm thầm hát và truyền lại cho các em sau này, để nuôi dưỡng tinh thần người Việt yêu nước. Tiếng nói của người Việt Quốc Gia sẽ còn mãi mãi.”
Cô Thân Ngọc Mai, dạy tiếng Việt tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, cũng là thành viên Du Ca Nam California dạy hai em Tydus Tường Nguyễn và Thea Thiên Thư Nguyễn, cho hay các em học tiếng Việt rất giỏi, hy vọng thế hệ trẻ các em sẽ tiến bộ, tiếp nối phong trào Du Ca hải ngoại. [đ.d.]































































