Nguyên Huy/Người Việt
Vào sáng Thứ Bảy 4 tháng 8, các cựu giáo chức và học sinh trung học Thủ Ðức sẽ có cuộc họp mặt tại nhà hàng Emerald Bay trong thị xã Santa Ana.
Trường Thủ Ðức sau ngày 30 tháng 4, 1975 với tên mới là Trung Học Nguyễn Hữu Huân.

Trung học Thủ Ðức vào niên học 1973-1974 được đổi tên là trường Trung Học Hoàng Ðạo. Sau năm 1975, trường lại có tên mới là Trung Học Phổ Thông Nguyễn Hữu Huân.
Theo thông báo của ban tổ chức thì cuộc họp mặt này sẽ có sự hiện diện của khá đông các vị nam nữ giáo sư từng dậy ở ngôi trường này dưới tên Thủ Ðức, Hoàng Ðạo hay Nguyễn Hữu Huân. Về phía cựu học sinh thì tất cả, dù học khi trường có tên là Thủ Ðức, Hoàng Ðạo hay Nguyễn Hữu Huân đều là đối tượng của cuộc họp mặt này.
“Nhằm tạo nhịp cầu liên lạc để duy trì tình đồng môn và nghĩa thầy trò là mục đích chính của những buổi họp mặt của cựu giáo chức và học sinh Thủ Ðức-Hoàng Ðạo-Nguyễn Hữu Huân” như lời thông báo được gửi đến cho anh chị em cựu học sinh Thủ Ðức.
Có lẽ trường Thủ Ðức là một trong những ngôi trường mà sự hình thành khá là gian lao. Trường không có được một trường sở chính thức khi thành lập. Nhưng để đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục tại địa phương nên ngày 1 tháng 9 năm 1962, trung học Thủ Ðức được thành lập tạm tại trường Nữ Tiểu Học với vẻn vẹn hai lớp đệ Thất gồm khoảng 100 học sinh.
Qua năm sau, trường mở thêm được một lớp đệ Thất nữa thành 5 lớp với khoảng 300 học sinh. Trường sở vẫn chưa có phải mượn thêm 2 phòng nữa của trường Nữ Tiểu Học, dù 2 phòng này ngay sát lộ lớn nên rất ồn ào có khi lấp cả tiếng thầy giảng nhưng học sinh vẫn cố gắng chăm chỉ theo dõi được bài.
Ðến niên khóa 1965-1966, trường đã có đến 700 học sinh với 13 lớp, phòng học không đủ nên trường đã phải mượn thêm chỗ ở trường Nam Tiểu Học và trường bán công. Như vậy trường đành phải chia làm ba nơi khiến nhiều học sinh Thủ Ðức mang tiếng là cùng trường nhưng lại không biết nhau. Ðiều này đã khiến các cựu học sinh trung học Thủ Ðức, đến nay thấy là những cuộc họp mặt trở nên rất cần thiết để “nhận bà con họ hàng” như lời một cựu học sinh trong ban tổ chức cho biết như vậy.
Vào cuối năm 1966, Bộ Giáo Dục mới thuê được một khu đất để khởi công xây cất trường sở. Lúc này thì trung học Thủ Ðức vẫn còn phải học nhờ nơi các trường tiểu học nam, nữ trong thị xã và đã có đến 18 lớp với gần 1,000 học sinh gồm cả hai lớp đệ Tam thuộc trung học Ðệ II Cấp.
Cuối năm sau, 1967 trường tạm hoàn tất trên một khu đất hướng ra đường Hoàng Diệu, bên cạnh làng Ðại học. Cổng trường được dựng lên bảng trung học Thủ Ðức trong nỗi vui mừng khôn xiết của toàn thể thầy cô, phụ huynh và học sinh Thủ Ðức. Từ nay trường đã có trường sở khang trang, sân chơi và những phòng học rộng rãi.
Ôn lại những kỷ niệm này, cựu giáo chức và cựu học sinh Thủ Ðức đã có chung một cảm nghĩ là chính trong những khó khăn đó mà thầy trò Thủ Ðức đã nẩy sinh một tình cảm gắn bó với nhau trong “thời hàn vi” và cùng nhau nỗ lực, thầy cô thì làm tròn được bổn phận khai trí cho tuổi trẻ Thủ Ðức với một nền giáo dục tự do, khai phóng và dân tộc, còn trò thì phần lớn hoàn tất được bậc trung học đệ nhất cấp để sau đó xin vào các trung học lớn của VNCH như Chu Văn An, Petrus Ký, Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt tại Saigon. Những học sinh nào còn gắn bó với trường, ở lại cũng hoàn tất được các lớp đệ II cấp để như vào niên học 1968-1969, lần đầu tiên học sinh trung học Thủ Ðức tham dự kỳ thi Tú Tài I đã đạt được kết quả là 59% trong đó có 2 hạng bình và 7 hạng bình thứ.
Hội cựu giáo chức và học sinh Thủ Ðức có một sinh hoạt âm thầm nhưng mạnh mẽ, đó là trang mạng www.TrungHocThuDuc.com.
Vào trang mạng này, chúng ta có thể theo dõi được những sinh hoạt khá là rộn rã qua các bài viết của các cựu giáo chức từng dậy ở Thủ Ðức và của các cựu học sinh Thủ Ðức. Có nhiều tài liệu cho những ai muốn tìm về với trường cũ, thầy bạn xưa như các hình ảnh trường lớp, những bài văn Lưu Bút cũ, những tình cảm chan hòa với nhau cho dù Thủ Ðức có phải chia ba trong một thời gian mà tình Thủ Ðức lại như chỉ có một.
Hãy đến chung vui với các thầy cô và cựu học sinh Thủ Ðức-Hoàng Ðạo-Nguyễn Hữu Huân vào sáng Thứ Bảy tuần này tại nhà hàng Emerald Bay trong thị xã Santa Ana. Quí độc giả cần biết thêm chi tiết có thể liên lạc qua email: [email protected].
_____
Liên lạc tác giả: [email protected]





















































































































































